MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khánh gặp quá nhiều biến cố ở "Thương ngày nắng về 2" tập mới. Ảnh: NSX.

Bi kịch bị đẩy quá đà ở "Thương ngày nắng về 2"

DI PY LDO | 17/05/2022 15:53

Đúng như dự đoán của khán giả, nhân vật Khánh bị chính chồng của Liên cưỡng hiếp ở tập mới "Thương ngày nắng về 2". Khán giả bày tỏ bức xúc liệu có còn bi kịch nào hơn?

Ở những phân cảnh vừa qua, việc ê-kíp hé lộ hình ảnh Khánh (Lan Phương) quần áo xộc xệch, hoảng loạn trước một người đàn ông trong khách sạn đã dấy lên nhiều dự đoán cho rằng có thể cô bị làm nhục.

Và điều này đã trở thành sự thật ở tập 19 của "Thương ngày nắng về 2", Thương (Thu Hà) bỗng dưng nhịn nhục trước mặt Khánh, dường như đang âm mưu chuyện gì. Trước đó, cô cũng vô vùng vui sướng vì sắp bắt được Mạnh, người khiến cô gánh số nợ 2 tỉ đồng. 

Ở tình tiết tiếp theo, Khánh tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một khách sạn và trước mặt là Mạnh - chồng của Liên. Hắn ta bước đến, mở cúc áo và giở trò đồi bại với Khánh. Sợ hãi, Khánh chỉ biết vùng vẫy và hét lên cô là đồng nghiệp của vợ hắn, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Điều này khiến không ít khán giả cho rằng, việc sắp xếp để Mạnh cưỡng hiếp Khánh là có bàn tay của Thương.

Có lẽ, đây cũng là sự việc được bà Hiền (NSND Lan Hương) nhắc đến trong cuộc nói chuyện với con trai. Bà dùng từ "tởm" để nói về Khánh và còn mắng Đức (Hồng Đăng) là đã "sáng mắt chưa?". 

Hình tượng cam chịu của Khánh khiến khán giả mệt mỏi khi theo dõi phim. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, qua tình tiết này, khán giả không khỏi khó chịu về cách biên kịch xây dựng bi kịch của nhân vật Khánh. Nhiều khán giả cho rằng, Khánh chịu quá nhiều biến cố từ chuyện chồng làm ăn thua lỗ, mẹ chồng, chị chồng làm khó đến bị cưỡng hiếp. Điều này biến Khánh thành người phụ nữ nhịn nhục, nhu nhược.

Thêm nữa, khi theo dõi "Thương ngày nắng về 2", người xem mong muốn một tác phẩm gắn kết tình cảm gia đình (điều mà phim đã làm tốt ở phần một và nửa đầu phần 2), nhưng nay lại quá xoáy sâu vào bi kịch của nhân vật. Điều này khiến cho người xem mang cảm giác tiêu cực, bức bối, mệt mỏi khi theo dõi tác phẩm.

Ngoài ra, đây được xem là "căn bệnh" chung của các bộ phim trên sóng giờ vàng. Bởi đã có không ít phim gây ức chế vì xây dựng loạt biến cố cho các nhân vật chính. Còn nhớ cách đây không bao lâu, nhân vật Châu của "Hướng dương ngược nắng" cũng bị cưỡng hiếp, giằng xé giữa mối quan hệ gia đình, tình cảm.

Người xem từng lên án vì biên kịch đang quá đà trong cách xây dựng bi kịch của một nhân vật thì nay việc này bị lặp lại ở nhân vật Khánh.

Có không ít khán giả bày tỏ những bức xúc khi theo dõi tình tiết mới của "Thương ngày nắng về 2": "Bộ phim càng xem càng thấy khó chịu trước sự nhu nhược, cam chịu của Khánh. Cô có thể vùng lên chứ không thể mãi chịu đựng như vậy" - một khán giả bình luận.

Hay một ý kiến khác bày tỏ về cách xây dựng bi kịch cho nhân vật Khánh: "Không hiểu nổi một gia đình lại có thể đày đọa một người con dâu như vậy. Trong khi người chồng lại bất lực, không bảo vệ được người vợ. Phân cảnh để Khánh bị cưỡng hiếp là quá vô lý. Liệu những người cài bẫy Khánh không ý thức được việc làm này sai trái, vi phạm pháp luật và đạo đức sao?".

Chưa kể, nếu Thương cài bẫy Khánh, chính chị chồng đẩy em dâu vào bước đường cùng, bị cưỡng hiếp - chẳng lẽ, Thương không nghĩ đến em trai?

Nếu Khánh bị cưỡng hiếp, người phải chịu đau đớn, tổn thương không kém chính là Đức - chồng cô. Thương sẵn sàng ra tay cả với em trai mình?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn