MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biên kịch "Bão ngầm": Viết để thấy sự hy sinh, mưu lược của người lính

Hương Mai LDO | 09/05/2022 09:22

Chia sẻ với Lao Động về quá trình khi viết "Bão ngầm", biên kịch Đào Trung Hiếu không khỏi xúc động nhớ về những năm tháng đấu tranh bài trừ tội phạm.

"Bão ngầm" dựa theo tiểu thuyết trinh thám hình sự cùng tên của Tiến sĩ Đào Trung Hiếu (Nhà văn, Nhà báo, Chuyên gia tội phạm học, Cục truyền thông CAND, Bộ Công an) với nội dung ngợi ca, tôn vinh những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự, bảo vệ bình yên cuộc sống.

Từ thực tiễn gần 20 năm trực tiếp cầm súng chiến đấu với tội phạm về ma tuý, điều tra trọng án, phòng chống tội phạm công nghệ cao, trong vai trò trinh sát hình sự, điều tra viên tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Yên Bái; Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, với tình yêu nghề nghiệp và nặng lòng tri ân quê hương, đồng đội, Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã viết tiểu thuyết trinh thám "Bão ngầm".

“Bão ngầm” là một hành trình đánh án khốc liệt. Ảnh: CMH

Có thể thấy, Nhà văn - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã mang đến một tác phẩm ở thể loại phim hình sự với những tội ác ghê gớm, những nhân vật khó lường. Kịch bản "Bão ngầm" là sự tâm huyết, đau đáu, được hun đúc, tích tụ qua nhiều năm tháng bám sát, thấu hiểu hiện thực cuộc sống của ông.

Chia sẻ với Lao Động, Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho biết:

"Tôi rời đi để làm nhà văn, còn đồng đội,  bè bạn của tôi vẫn ở lại trong cuộc chiến đấu ấy. Nỗi nhớ họ, nhớ những năm tháng cùng nhau trên hành trình đấu tranh bài trừ tội phạm đã thúc giục tôi viết, để kể cho mọi người thấy lính gian khổ, hy sinh thế nào, nhưng can trường, mưu lược thế nào, vì cuộc sống bình yên cho tất cả mọi người.

Tôi đã dồn mọi cảm xúc, vốn trải nghiệm vào từng con chữ, để kể câu chuyện của mình và đồng đội. Những tình tiết hiện ra trên phim, là những điều người lính trinh sát như tôi đã trải, đã thấy, đã cảm. Nghề Công an đã cho chúng tôi cơ hội để đi, để trải nghiệm đến tận cùng sự thật khốc liệt trong thế giới tội phạm và cuộc đấu tranh ấy".

Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu. Ảnh: NV

Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cũng cho biết thêm, khi trở thành người cầm bút, ông trải lòng với những thứ đã thuộc về một phần cuộc đời của mình. Những điều trong ông như một nỗi ám ảnh hằng đêm, có dịp được tái hiện lại trên trang giấy.

"Tôi đã viết với tất cả tình yêu, đam mê nghề nghiệp và nỗi nhớ đã hằn sâu trong ký ức"  Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn