MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
YoonA - SNSD trong một cảnh quay phim “Big Mouth”. Ảnh: Poster MBC.

“Big Mouth” của Lee Jong Suk, YoonA ngày càng gay cấn, rating xấp xỉ mốc 9%

An Nhiên LDO | 07/08/2022 10:16

Tập 4 phim “Big Mouth” do Lee Jong Suk, YoonA - SNSD đóng chính thu hút khán giả với nhiều tình tiết hấp dẫn. Rating trung bình của phim cũng được ghi nhận ở mức 8,6%, theo thống kê của Nielsen Korea.

Tập phim mở đầu với cảnh bạn tù No Park vì đỡ cho Park Chang Ho (Lee Jong Suk) một nhát dao mà đã bị thương nghiêm trọng, phải nhập viện ngay lập tức.

Tức giận vì có người đỡ dao thay Chang Ho, bộ 3 nghi phạm, cũng là các V.I.P trong nhà tù - Han Jae Ho, Lee Doo Geun và Jung Chae Bong trong vụ giết Giáo sư Seo Jae Young lớn tiếng trách Park Yoon Gap (Jung Jae Sung) - Giám đốc nhà tù Gucheon vì cho rằng, ông đã can thiệp quá sớm.

Để xử lý việc này một cách ổn thỏa và nhất là không đến tai mắt của Chủ tịch Nhật báo Woojeong Daily - Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won), họ đã quyết định chi thêm tiền để giám đốc Park xử lý trong im lặng. 

Ở một diễn biến khác, Go Mi Ho (YoonA) tiếp tục bị đồng nghiệp ở bệnh viện Gucheon làm khó. Bên cạnh đó, những tin đồn không hay về việc chồng cô là tội phạm lừa đảo “Big Mouse” cũng lan truyền khắp bệnh viện.

Trước những thông tin không đúng, Mi Ho luôn ngẩng cao đầu, quyết giữ quan điểm “không sai không nghỉ việc” dù cho Giám đốc bệnh viện Gucheon - Hyun Joo Hee (Ok Ja Yeon) đã yêu cầu cô tự giác rời đi.

Lee Jong Suk nhập vai Chang Ho ấn tượng - một luật sư trẻ bị vu oan phải ngồi tù. Ảnh: Poster MBC.

Trong một buổi Hội thảo của bệnh viện, Mi Ho khiến mọi người bất ngờ khi công khai việc cô đang giữ tài liệu chưa công bố của Giáo sư Seo Jae Young.

Biết được việc này, bố Mi Ho cho rằng, con gái ông đang “mất trí”, vì rõ ràng do tập tài liệu đó mà Giáo sư Seo bị sát hại, trong khi chồng cô - Chang Ho phải vào tù. Tuy nhiên, với Mi Ho, đây là cách duy nhất để cô tìm ra người đang thật sự nắm giữ bằng chứng quan trọng đó “mắc câu”.

Tuy nhiên, cũng chính việc tiết lộ thông tin này khiến Mi Ho gặp nguy hiểm. Cô liên tục bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi mọi hành tung.

Trong cuộc gặp sau đó với Thị trưởng Choi Do Ha (Kim Joo Heon), Mi Ho thú nhận, cô cần sự giúp đỡ từ anh, vì Do Ha chính là người đã kéo chồng cô vào vụ việc lần này.

Bên cạnh đó, Mi Ho tiết lộ với Thị trưởng Choi việc bệnh viện Gucheon đang ép các bệnh nhân phải ký DNR (không hồi sức) và thậm chí còn phải trả tiền vì điều này.

Cô cho rằng, các yêu cầu DNR có liên quan đến tài liệu bí mật của Giáo sư Seo Jae Young.

Trong khi đó, tại nhà tù Gucheon, sau khi tù nhân cố tình sát hại Chang Ho chết, càng nhiều người mong muốn được anh thực hiện điều ước hơn. Những con mắt dòm ngó về phía người đang tự nhận mình là “Big Mouse” cũng tăng lên.

Trong một cuộc gặp với Gong Ji Hoon, Chang Ho được đề nghị trả lại cho anh ta số tiền 100 tỉ won đã đầu tư cho Lala Capital.

Anh ta cũng yêu cầu Chang Ho kể tên 5 khách hàng mà “Big Mouse” đã bán ma túy. Song luật sư trẻ khẳng định “tôi có thể bán ma túy nhưng không thể bán thông tin khách hàng”.

Cũng nhờ cuộc nói chuyện này, Chang Ho biết được Chủ tịch Gong chỉ đang lợi dụng anh để làm mồi nhử “Big Mouse”. Và để không bỏ mạng trong tù, anh nỗ lực nhờ sự trợ giúp của Thị trưởng Choi về cuốn số ghi tên các khách hàng từng mua ma túy từ “Big Mouse”. 

Vì sau đó bố vợ của Chang Ho và bạn anh đã bắt được kẻ theo dõi Mi Ho, cũng là thư ký của Thị trưởng Choi nên anh ta đã đưa danh sách mà chồng cô yêu cầu. Tuy nhiên, điều thú vị ở chỗ, đây chỉ là danh sách giả mà Chủ tịch Gong viết ra để đưa Thị trưởng Choi cũng như Chang Ho vào tròng.

Dù sau đó Do Ha đã biết được điều này vì chính Ji Hoon đã tiết lộ với anh, song liệu Thị trưởng có kịp thông báo cho Chang Ho hay không, hiện vẫn còn là ẩn số khó đoán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn