MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh phim buồn nhất trong “Big Mouth” của Chang Ho (Lee Jong Suk) - Mi Ho (YoonA). Ảnh: CMH.

“Big Mouth” kết buồn, Chang Ho (Lee Jong Suk) - Mi Ho (YoonA) mãi xa rời

An Nhiên LDO | 18/09/2022 08:17

Không ngoài dự đoán của khán giả, phim “Big Mouth” đã không thể có cái kết trọn vẹn cho cặp vợ chồng trẻ Chang Ho (Lee Jong Suk) - Mi Ho (YoonA).

16 tập phim hardboiled noir (phim đen hiện đại) “Big Mouth” đã chính thức khép lại vào tối 17.9.

Tập phim ghi nhận rating real-time (tỉ suất người xem thực) ở mức 28,1% - cao nhất kể từ khi phim phát sóng. Thành tích này hứa hẹn giúp tác phẩm thiết lập kỷ lục người xem mới, dự đoán ở mốc 13 - 14% trên toàn quốc.

Cụ thể, trong tập này, nhờ sự giúp đỡ của vợ - Go Mi Ho (YoonA) cùng các thành viên trong tổ chức Big Mouse, Park Chang Ho (Lee Jong Suk) đã tăng tỉ lệ phiếu bầu trong cuộc tranh cử chức Thị trưởng Gucheon.

Tuy nhiên, điều đau lòng nhất chính là việc vợ anh công khai mắc bệnh ung thư hạch cấp tính giai đoạn cuối trước truyền thông.

Theo Mi Ho, trong một lần thâm nhập vào nơi mà các tù nhân của trại giam Gucheon làm việc, cô đã bị nhiễm phóng xạ do một ống thoát ngầm phát nổ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nguồn nước bị ô nhiễm và gây ra ung thư cho hàng triệu người dân tại thành phố này.

Ngoài ra, cô cũng vạch mặt việc Choi Do Ha (Kim Joo Heon) là người đứng sau các vụ án tham nhũng từng ồn ào trước đó. Dù có nhiều bằng chứng bất lợi, song Choi Do Ha vẫn vượt qua Chang Ho để trở thành Thị trưởng tiếp theo của thành phố Gucheon.

Biết được những việc làm tàn độc của Choi Do Ha, Hyun Joo Hee (Ok Ja Yeon) đã quyết định ra tòa làm chứng để vạch trần tội ác của chồng mình, nhưng không ngờ, cô đã bị chính chồng mình bắt vào Bệnh viện Tâm thần.

Đổi lại, Choi Do Ha dù chiến thắng, được phán quyết vô tội trước tòa, song anh cũng đã nhận bản án thích đáng khi là người tiếp theo chịu ảnh hưởng từ nước thải ô nhiễm và chẳng thế sống sót.

Tập phim khép lại với nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mi Ho đã mãi mãi không còn. Chỉ còn lại một mình, Chang Ho chỉ mãi nhớ đến cô. Anh cũng đã hoàn thành tâm nguyện của vợ - “trở thành một Big Mouse tốt và chính nghĩa, trừng trị những kẻ đạp lên người yếu thế mà sống”.

Với những tình tiết được hé lộ trước đó, khán giả đã biết được việc phim sẽ không có kết thúc viên mãn, song số đông vẫn lên tiếng trách móc vì năm 2022 mà biên kịch vẫn để nữ chính bị ung thư rồi qua đời “như phong cách những năm 2000”. Điều này được xem là “quá ác - không chỉ với cặp đôi chính mà còn với cả người xem” - họ nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn