MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca khúc "Shake It Off" của Taylor Swift vướng phải vấn đề bản quyền. Anh: Rolling Stone

Ca khúc "Shake It Off" của Taylor Swift tiếp tục bị kiện

Ánh Dương LDO | 30/10/2019 19:00
Vụ kiện ca khúc "Shake It Off" của Taylor Swift tưởng như đã lắng xuống sau khi thẩm phán tuyên bố chứng cứ không đủ mạnh để cáo buộc nữ ca sĩ đạo lời; song, trong diễn biến mới nhất, vụ việc có nguy cơ bị xét xử lại. 

Theo Cosmopolitan, vụ việc này đã gây ra nhiều tranh cãi, do trước đây thẩm phán Michael W. Fitzgerald cho rằng bằng chứng của hai chàng nhạc sĩ kia không đủ mạnh, và lời bài hát của họ cũng không mang tính sở hữu cá nhân để có thể buộc tội và đòi bồi thường bản quyền từ Taylor Swift.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn 3 người của Tòa án Phúc thẩm Mỹ đã bác bỏ ý kiến của thẩm phán Fitzgerald hôm 28.10 vừa qua. Họ cho rằng Tòa án Quận nên giải quyết chính đáng vụ việc để bảo vệ vấn đề quyền bản quyền. 

Hiện chưa rõ vụ việc sẽ được xét xử ra sao, nhưng nhiều khả năng Taylor Swift sẽ phải ra tòa để giải quyết vấn đề này.

Người đâm đơn kiện nữ ca sĩ Taylor Swift là hai chàng trai tên Sean Hill và Nathan Butler. Theo hai người này, lời bài hát "Shake It Off" có sử dụng một câu trong bài hát "Playas Gon' Play" ra mắt năm 2001 của họ và được trình bày bởi nhóm nhạc 3LW.

Hình ảnh trong MV ca khúc “Shake It Off” của Taylor Swift. Ảnh: Printerest

Cụ thể, Sean Hill và Nathan Butler đã trích dẫn 2 đoạn trong 2 bài hát để thẩm phán đối chiếu. Trong bài hát "Shake It Off", Taylor Swift đã viết: "Cause the players gonna play, play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate".

Lời bài hát này được cho là giống với đoạn lời trong "Playas Gon' Play": "The playas gon’ play/Them haters gonna hate” and “Playas, they gonna play/ And haters, they gonna hate".

Đây không phải lần đầu tiên một nữ ca sĩ "đình đám" bị kiện bởi vấn đề bản quyền, Lady Gaga cũng từng vướng phải vấn đề này với ca khúc "Shallow" của cô trong bộ phim "A Star Is Born".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn