MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ca sĩ Thùy Dung: "Ca khúc Hoa sữa như viết cho câu chuyện của tôi"

Chi Trần LDO | 21/03/2022 15:20

Ca sĩ Thùy Dung chia sẻ về vinh dự được làm việc với cố nhạc sĩ Hồng Đăng khi mới chập chững vào nghề.

Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời sáng nay (21.3) do tuổi cao sức yếu. Nhạc sĩ Hồng Đăng nằm viện điều trị hơn một tuần và sức khỏe đã suy yếu trong vài tháng qua. Tác giả của "Hoa sữa" hưởng  thọ 86 tuổi.

Hai tác phẩm tiêu biểu của ông là "Hoa sữa" và "Biển hát chiều nay" đã góp phần chắp cánh và làm nên tên tuổi của rất nhiều ca sĩ, trong đó có ca sĩ Thùy Dung.

Nghe tin nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời, ca sĩ Thùy Dung xúc động chia sẻ với Lao Động:

"Tôi biết bác Hồng Đăng sức khỏe yếu lâu rồi, nhưng mà vẫn mong và hy vọng là có kỳ tích... Nghe tin tôi buồn lắm. Show diễn cuối cùng tôi được hát cho bác là ở show riêng của bác, tôi có hát một bài là "Đảo Xa" và đàn piano, ca khúc này của bác ít người biết đến".

Ca sĩ Thùy Dung có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với nhạc sĩ Hồng Đăng ở tuổi đôi mươi, khi mới bắt đầu theo đuổi sự nghiệp ca hát.

"Sau khi tôi vừa trở thành ca sĩ, vừa đạt giải nhì trong cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc năm 1991 để bắt đầu sự nghiệp thì tôi có được tham dự chương trình "Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam" do nhạc sĩ Hồng Đăng phụ trách.

Lúc đó tôi là ca sĩ trẻ nhất và vinh dự được chú Dương Thụ giao cho hát bài “Biển hát chiều nay” của bác Hồng Đăng, tôi đã rất bất ngờ vì đó là 1 bài hát nổi tiếng và mình lại là ca sĩ trẻ nhất, vừa mới chân ướt chân ráo làm nghề, vừa mới được gọi với danh xưng là ca sĩ. Vậy mà tôi lại được chọn thể hiện hát bài hát này.

Tôi đã tập hát bài hát này rất cẩn thận với cây đàn piano của mình. Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ tôi mặc một chiếc váy dài trắng muốt và đàn piano, thể hiện ca khúc “Biển hát chiều nay” một cách đầy xúc cảm hôm đó. Sau đó tôi được các nhạc sĩ khen ngợi, được khán giả ủng hộ rất nhiều.

Những câu nhạc dạo cho bài hát đó đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Bởi vì tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ và đầu tư tâm huyết cho ca khúc, cho lần biểu diễn ấy. Sau khi hoàn thành, bác Hồng Đăng có gặp và nói với tôi bác rất thích màn thể hiện của tôi".

Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời do sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ảnh: TL

Trong những năm làm nghề, ca sĩ Thùy Dung cũng nhiều lần có cơ hội biểu diễn chung và làm việc cùng nhạc sĩ Hồng Đăng. Nữ ca sĩ còn tiết lộ về tài lẻ đặc biệt của nhạc sĩ Hồng Đăng:

"Ấn tượng của tôi về bác là một người vô cùng nho nhã, duyên dáng. Bác là một người nghệ sĩ rất lịch thiệp, uyên bác. Có lần nhạc viện của tôi được cử đi diễn ở Trung Quốc, tôi có nhờ bác Đăng bấm ngày giờ để lên đường. Bác Hồng Đăng xem tử vi rất giỏi, tôi còn nhờ bác bấm giờ cho những ngày tôi đi diễn bằng ô tô".

 Ca sĩ Thùy Dung bồi hồi chia sẻ về ca khúc "Hoa sữa":

"Bài 'Hoa sữa' của bác Đăng tôi cũng hát nhiều lần. Ca khúc đó tôi nghĩ không phải riêng tôi mà ai cũng hát bài hát bài đó cũng đầy cảm xúc, vì nó giống như là viết cho câu chuyện của chính mình vậy. Năm nay nhiều tin buồn quá, thật xót xa khi chứng kiến những nhạc sĩ gạo cội của âm nhạc Việt Nam ra đi".

Tùng Dương và Thanh Lam là hai ca sĩ sẽ hát trong lễ viếng của nhạc sĩ Hồng Đăng, theo yêu cầu của gia đình cố nhạc sĩ. 

Tùng Dương xúc động chia sẻ khi nghe tin dữ:

“Có lẽ nào em lại quên anh, có lẽ nào em lại quên anh... Sẽ không bao giờ như vậy. Chú sẽ luôn được mọi người nhớ mãi. Một nhạc sĩ hiền hậu, đáng kính cùng những tác phẩm đã trở thành kinh điển với nền âm nhạc Việt Nam".

Ca sĩ Thanh Lam, người thể hiện rất thành công ca khúc "Hoa sữa" chia sẻ:

"Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào...

Khi quay bài hát này cháu đang mang bầu con gái Nguyễn Thiện Thanh… Cháu hát và con gái trong bụng mẹ đã là khán giả đầu tiên của bài hát… Hoa sữa vẫn ngọt ngào yêu thương. Một người con của Hà Nội, xin cầu chúc chú ra đi thanh thản. Cháu luôn nhớ chú".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn