MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Cô Ba Sài Gòn” đại thắng tại Cánh diều vàng 2017. Ảnh: T. L

Cánh diều vàng 2017 “được lòng” hầu hết mọi người...

NGUYÊN LINH LDO | 17/04/2018 09:34

“Thương nhớ ở ai”, “Cô Ba Sài Gòn” là tác phẩm truyền hình và điện ảnh thắng “vô đối” tại giải Cánh diều vàng 2017 tổ chức vào ngày 15.4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Vượt hàng loạt tác phẩm điện ảnh khác, “Cô Ba Sài Gòn” nhận Giải Cánh diều vàng cho hạng mục “Phim điện ảnh xuất sắc nhất”; tác phẩm do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất cũng ẵm thêm giải “Biên kịch xuất sắc nhất”. Đây không là điều bất ngờ với nhiều người, khi trước đó, đối thủ nặng ký nhất là “Em chưa 18” đã giành một số giải thưởng quan trọng tại kỳ Liên hoan Phim Việt Nam, thì một số đề cử còn lại - ngoại trừ các bộ phim remake không được chấm giải - đều không gây được tiếng vang như những gì “Cô Ba Sài Gòn” đã làm được. Theo đánh giá, “Cô Ba Sài Gòn” đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giải thưởng đề ra như ý tưởng độc đáo, đề cao giá trị truyền thống dân tộc, mang tính giải trí cao và có sự đầu tư nghiêm túc trong khâu sản xuất.

“Thương nhớ ở ai” do hai đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh thực hiện đã đoạt 4 giải thưởng tại các hạng mục gồm “Phim truyền hình xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất” (Hoàng Tích Thiện) và “Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc” (Jimmi Khánh).

Được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng “Bến không chồng” của nhà văn Dương Hướng, “Thương nhớ ở ai” nhận vô vàn lời khen khi phim ra mắt, mặc dù trước đó đã vướng những lùm xùm về trang phục; phim gần như chinh phục người xem với câu chuyện chân thực về thân phận những người phụ nữ nông thôn trong xã hội xưa.

“Em chưa 18” thì nhận các giải thưởng phần quan trọng như “Quay phim điện ảnh xuất sắc nhất” (Lý Thái Dũng), “Đạo diễn xuất sắc nhất” (Thanh Sơn) và “Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất” (Kiều Minh Tuấn).

Nhã Phương lại một lần nữa được xướng tên với giải “Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất” với vai diễn trong “Yêu đi đừng sợ”. Nhã Phương đã bật khóc và thừa nhận đây là chiếc “phao cứu sinh” trong một năm có nhiều sóng gió đối với mình.

Có lẽ, hạng mục gây bất ngờ nhất hơn hết với khán giả đó là “Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất” được trao cho nữ nghệ sĩ Xuân Văn - một cái tên còn khá xa lạ với người yêu phim, khi cô gây ấn tượng đặc biệt trong phim “Lẩn khuất một tên người”. Cũng trong bộ phim này, Trương Minh Quốc Thái đoạt giải “Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất”.

Giải “Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất” thuộc về nữ diễn viên Midu với vai mợ Tuyết Mai trong “Mẹ chồng”. Còn Nhan Phúc Vinh đoạt giải “Nam diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất” với tác phẩm “Đảo của dân ngụ cư”. Cùng với đó, hạng mục Nam/ Nữ diễn viên phụ truyền hình xuất sắc được trao cho hai diễn viên của bộ phim “Người phán xử” - NSƯT Trung Anh (vai Lương Bổng) và Thanh Hương (vai con gái ông trùm).

Cánh diều vàng 2017 trao giải “Âm thanh xuất sắc nhất” thể loại phim điện ảnh dành cho Võ Trung Nhân và Nguyễn Trọng Thanh với bộ phim “Ngày mai Mai cưới” và nhạc sĩ Đức Trí nhận giải “Âm thanh xuất sắc nhất” thuộc phim truyền hình “Dạ cổ hoài Lang”.

Cánh diều vàng 2017 khép lại với kết quả gần như “được lòng” hầu hết mọi người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn