MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh phim của Jung Hae In khiến khán giả nữ phẫn nộ

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 09/09/2024 07:00

Một cảnh trong tập mới nhất của bộ phim hài lãng mạn “Love Next Door” do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính đã khiến nhiều khán giả nữ tức giận.

Theo Koreaboo, trong tập 7 vừa phát sóng của bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Love Next Door", nhân vật nữ chính Seok Ryu (Jung So Min) có phân cảnh đang đi bộ xuống một con hẻm tối tăm trong khu phố, và nam chính Seung Hyo (Jung Hae In) bắt đầu đi theo sau cô.

Seok Ryu cảm thấy như có người đang theo dõi mình, nên cô bắt đầu chạy cho tới khi đến ngõ cụt. Cô buộc phải quay lại để đối mặt với kẻ chạy theo mình.

Lúc này Seok Ryu mới biết người đi theo là Seung Hyo. Cô trách anh vì đã không lên tiếng suốt quãng đường khiến cô sợ hãi và phải bỏ chạy. Nhưng Seung Hyo lại đổ lỗi ngược cho Seok Ryu, nói rằng cô hoàn toàn có thể tự quay đầu lại để xem ai đang đi theo mình.

Phân cảnh của Jung Hae In gây tranh cãi trong tập 7 “Love Next Door“. Ảnh: Nhà sản xuất

Phân cảnh này đã gây tranh cãi, đặc biệt đối với các khán giả nữ.

Một bài đăng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội với nội dung phê phán cảnh phim: “Xin hãy ngừng đưa những cảnh ngu ngốc như thế này vào phim truyền hình, đặc biệt là khi nam chính không nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi ngay lập tức.

Ngày nào chúng ta cũng thấy tin tức về việc phụ nữ bị tấn công và thậm chí bị giết vì dừng lại để kiểm tra xem ai đã đi theo mình. Nhưng nam chính trong bộ phim lại có thể nói những lời nhảm nhí như vậy?

Đối với đàn ông thì không phải là vấn đề lớn, nhưng sự thật đây là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tất cả phụ nữ”.

Rất nhiều bình luận đồng tình với ý kiến này. Họ chỉ trích cảnh phim vì miêu tả thiếu nhạy cảm. Người xem đồng ý rằng, nỗi sợ như tình tiết kể trên là một phần của cuộc sống hàng ngày đối với hầu hết phụ nữ.

Đây không phải vấn đề mà một nhân vật trong phim truyền hình có thể hạ thấp, xem nhẹ theo cách như vậy.

Vai diễn của Jung Hae In bị phản ứng. Ảnh: Nhà sản xuất

Cư dân mạng để lại bình luận bức xúc về kịch bản và nam chính do Jung Hae In thể hiện:

"Tôi không thể tin biên kịch nghĩ rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện này được cho là một cuộc trao đổi qua lại dễ thương giữa những người bạn thân sắp trở thành người yêu. Cái quái gì vậy?”.

“Vậy là anh ta đổ lỗi cho cô ấy, trong khi anh ta không thể hiểu được nỗi sợ hãi mà cô ấy cảm thấy? Tôi không thể tin rằng đây là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng vào năm 2024”.

“Nhiều người đàn ông không biết tại sao điều đó lại đáng sợ. Họ không hiểu vì điều đó không thực sự xảy ra với họ”.

“Thật đáng ghét nếu như bạn thân của tôi không thể hiểu được điều mà tôi sợ hãi. Thậm chí đây còn là “người yêu”, lại đi nói những lời nhảm nhí như thế? Làm sao anh ta có thể là nam chính trong phim hài lãng mạn được?".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn