MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Báu (Nhã Phương) uất ức khi bị Châu và Ngọc tát do hiểu lầm. Ảnh: Vie Channel.

“Cây táo nở hoa”: Vai Báu của Nhã Phương có thực sự đáng trách?

THU HƯƠNG LDO | 09/06/2021 10:00

Từng được cảm thông vì góc khuất quá khứ nhưng những tập phim gần đây, Báu (Nhã Phương) trong “Cây táo nở hoa” có nhiều hành xử khó hiểu, thái quá. Song, cũng có ý kiến bênh vực Báu trước 2 cái tát của Ngọc và Châu.

Phim truyền hình “Cây táo nở hoa” đang chiếu đến tập 29 với những tình tiết mới, cùng với đó diễn biến tâm lý của Châu (Thúy Ngân), Báu (Nhã Phương) có sự phát triển.

Báu hành xử vô lý, thái quá

Những tập đầu phim, Nhã Phương gây ấn tượng nhờ lối ăn mặc phá cách, tính tình chanh chua, hài hước. Cô diễn xuất ngày càng tiến bộ, cảnh tình cảm khi ở bên chồng cũ - Quân (Văn Anh) được Nhã Phương bộc lộ khá chân thật, xúc động. Song, những tập gần đây, Báu bắt đầu nhận ý kiến trái chiều bởi lối cư xử vô lý, lặp đi lặp lại gây ức chế.

Ở tập 25, Quân uống rượu và dở thói vũ phu, Báu lập tức gọi điện cầu cứu Ngọc (Thái Hòa). Nhưng khi anh bỏ cả vợ con ở Vũng Tàu để về cứu em, đến đồn công an Báu lại quay ngoắt sang bảo vệ Quân, còn trách móc Ngọc chia rẽ tình cảm, cô hét lớn mắng anh: “Em ghét anh hai”.

Nhiều ý kiến cho rằng, hành động của Báu quá đáng và phi logic. Ngày trước, Quân đánh đập Báu mỗi khi say xỉn nên Ngọc mới không đồng ý để cô chịu khổ bên Quân, vậy mà đến hiện tại cô vẫn tự đâm đầu vào ngõ cụt. Một khán giả để lại bình luận: “Báu quá đáng, chấp nhận sống cùng Quân rồi còn gọi điện cho Ngọc làm gì. Gặp công an vẫn không muốn về thì tốt nhất đừng gọi anh hai đến cứu.”

Báu bất chấp bảo vệ Quân.

Ở tập 27, Báu thể hiện rõ thái độ ganh tị khi Châu sắp làm đám cưới với Phong (B Trần), dù trước đó cô chính là người tiết lộ bí mật, khiến Châu bị đánh ghen tại bệnh viện. Biết mẹ Phong không ủng hộ đám cưới, cô buông lời trù ẻo "Biết làm sao được, sống lỗi phải chịu hậu quả thôi" và trách cứ Ngọc luôn thiên vị Châu hơn mình. Báu còn có ý định ăn trộm tiền anh hai dành dụm cho ngày cưới của Châu khiến người xem ngán ngẩm.

Nhiều ý kiến đánh giá, đạo diễn đôi khi đẩy cao trào của Báu lên hơi quá mà lại chưa thể xử lý thuyết phục, điều này khiến vai diễn của Nhã Phương thêm phản cảm và nhàm chán vì sự ngông cuồng, cố chấp lặp đi lặp lại.

Nhưng Báu cũng thật đáng thương…

Sang tập 28 với tình tiết mới, người xem lại có cái nhìn khác về Báu. Tại bệnh viện, cô cãi tay đôi với bà Thủy (Kiều Trinh) - mẹ chồng tương lai của Châu - vì gia đình mình bị bà sỉ nhục. Báu đứng ra bênh vực Châu khi bà Thủy tát chị gái sinh đôi, không để người thân bị ức hiếp: “Muốn điên thì về nhà điên đi, đây là chỗ làm việc của người ta… Cha mẹ đẻ ra cho người ngoài tát hả”.

Báu đứng ra bảo vệ Châu nhưng lại ăn 2 bạt tai trong uất nghẹn.

Vậy mà về đến nhà, Châu và Ngọc hiểu lầm Báu phanh phui chuyện Châu làm "người thứ 3" cho bà Thủy biết, Báu chịu 2 cái tát đến nỗi uất nghẹn. Phân cảnh này, Nhã Phương nhập vai tốt, khắc họa được tâm lý điên loạn nhưng đầy thất vọng, suy sụp vì không ai tin mình.

Đến đám cưới Châu, uất ức nên Báu ăn trộm vòng kiềng Ngọc chuẩn bị cho em gái đi lấy chồng. Sau đó, thấy có lỗi, cô đến đám cưới định trả lại nhưng khi nhìn Châu lộng lẫy, hạnh phúc trong vòng tay anh hai, Báu tủi thân, lủi thủi đi tìm Quân. Khoảnh khắc Báu gặp Quân rồi trào nước mắt khiến khán giả đồng cảm.

Báu tủi thân khi thấy Châu có đám cưới tròn vẹn.

Báu đáng trách mà cũng đáng thương vì thiếu tiếng nói chung với Ngọc và Châu. Thường ngày cô lại hay gây sự nên khi Châu gặp chuyện, Báu dễ dàng trở thành kẻ bị tình nghi phá đám.

Có ý kiến nhận xét, Báu không hoàn toàn là người xấu và đó là tâm lý rất thật của nhiều người em ở ngoài đời khi bị thiên vị với anh chị trong nhà.

Vai Báu của Nhã Phương đang có lối phát triển tâm lý đa dạng. Chỉ cần tiết chế bớt một số chi tiết quá lố và tập trung hơn vào việc bộc lộ nội tâm, Nhã Phương sẽ được khán giả hiểu và cảm thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn