MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lam Khiết Anh thời trẻ.

Chị gái Lam Khiết Anh bịt kín mặt đến nhận thi thể em gái

Linh chi LDO | 05/11/2018 18:35

Ngày 5.11, chị gái Lam Khiết Anh đã tới nhà xác để nhận thi thể em, tuy nhiên gia đình vẫn chưa thông báo cụ thể về tang lễ.

Sáng 5.11, báo chí Hồng Kông đồng loạt đưa tin chị gái Lam Khiết Anh đã có mặt tại nhà xác nhận thi thể em gái với vẻ ngoài che kín, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Được biết, cô đã làm việc với quản lí nhà xác một cách nhanh chóng và ra về ngay sau đó.   

Trang Sina đăng tải: “Chị gái Lam Khiết Anh né tránh ống kính. Cô từ chối mọi câu hỏi của phóng viên. Cô ấy né tránh khi được hỏi về việc tổ chức tang lễ ”. 

 Chị gái Lam Khiết Anh trùm kín mặt đến nhận xác em gái. 

Trước kia, Lam Khiết Anh từng chia sẻ gia đình cô có một anh trai, một chị gái và ba người anh/chị cùng cha khác mẹ. Nhưng do từ nhỏ đã sống xa nhà nên cô hầu như không liên lạc với người thân. 

Lam Khiết Anh được đưa vào nhà xác từ sáng 3.11. Phía nhà tang lễ cũng xác nhận cần có sự đồng ý của gia đình để lo tang lễ bởi vậy các nghệ sĩ đã cố gắng để tìm kiếm thông tin về người nhà Lam Khiết Anh. 

Trước đó, Cổ Thiên Lạc cũng  cho biết trong trường hợp không thể liên lạc với gia đình, anh sẽ đứng ra lo liệu tang lễ. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi rất buồn khi nghe tin Lam Khiết Anh qua đời. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với gia đình và tôn trọng ý nguyện của gia đình. Nếu được, các nghệ sĩ cũng xin chung tay lo liệu. Nếu không thể, các nghệ sĩ mới đứng ra lo liệu". 

Lam Khiết Anh sinh năm 1963 tại Hồng Kông, cô từng được coi là đại mỹ nhân màn ảnh. Những năm 1980, 1990, Lam Khiết Anh thành công với hàng loạt tác phẩm kinh điển như: Chân mạng thiên tử, Nghĩa bất dung tình...

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lam Khiết Anh phải nhập viện vì có những dấu hiệu tinh thần và có khuynh hướng tự tử. Mãi đến tận năm 2010, mỹ nhân tuyệt sắc lần đầu kể về chuyện từng bị hai ông lớn hàng đầu ngành giải trí cưỡng hiếp. Kể từ đó, cô liên tục rơi vào bi kịch, mất trí nhớ, không kiểm soát được hành động và sống như người vô gia cư rồi chết trong cô độc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn