MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công chia tay Phương ở tập mới của phim. Ảnh: NSX.

Còn yêu Phương nhưng Công vẫn ly hôn ở phim "Gia đình mình vui bất thình lình"

DI PY LDO | 12/08/2023 11:45

Khán giả vừa giận vừa bức xúc phân cảnh Phương và Công nói lời chia tay ở phim "Gia đình mình vui bất thình lình".

Tập mới phim "Gia đình mình vui bất thình lình" gây chú ý bởi phân cảnh Phương chia tay các thành viên trong gia đình.

Giây phút chia tay Phương, bố Toại, mẹ Cúc không dám đi tiễn. Vợ chồng Hà - Thành (Doãn Quốc Đam) và Danh (Thanh Sơn) - Trâm Anh (Khả Ngân) bịn rịn tạm biệt chị. Phương dặn Hà từ giờ mọi việc trong nhà trông cậy cả vào Hà, còn với Danh và Trâm Anh thì Phương rất mong hai em quay lại với nhau và sống thật hạnh phúc. Bé Long ôm chầm lấy bác Phương khóc nức nở khiến ai cũng thấy xót xa.

Công (Quang Sự) đưa Phương về quê. Trên đường đi, hai vợ chồng không nói với nhau lời nào. Công nhớ lại ngày đi cùng Phương về quê xin phép cưới Phương hồi hộp ra sao. Lần này cùng Phương về quê lại là để chia tay.

Phương đi rồi, bà Cúc, ông Toại cũng ngồi thừ người vì thương cho con dâu cả ngoan hiền. Hà thì nhắc Trâm Anh suy nghĩ lại việc ly hôn với Danh. Hà lo nếu bố mẹ biết Danh và Trâm Anh cũng đang trục trặc thì có lẽ không chịu đựng nổi. Danh nghe được những lời của Hà cũng suy nghĩ.

Công đưa Phương về quê. Ảnh: NSX.

Phương về đến nhà mang theo hành lý khiến bố mẹ sững sờ. Công và Phương cùng thưa chuyện và xin lỗi bố mẹ. Bố Phương (NSND Công Lý) vừa thương con gái vừa giận con rể nên không ngừng trách móc, mỉa mai Công. Mẹ Phương (NSƯT Linh Huệ) thì khóc rưng rức.

Bố Phương giận vì nghĩ Công bạc bẽo và tàn nhẫn, đòi ly hôn khi Phương không thể sinh nở được. Công mong bố mẹ vợ đừng suy nghĩ nặng nề như vậy. Phương cũng giải thích chuyện ly hôn là do cô chủ động, vì cả hai không còn tình cảm với nhau.

Tiễn Công một đoạn đường cuối, Phương nhắc Công hãy quên mình đi. Công thì mong vợ sẽ sớm tìm được một người phù hợp hơn và yêu thương cô. Công thừa nhận Phương là một người vợ tốt, chỉ có anh là người chồng không tốt. Công ôm vợ lần cuối trước khi xa nhau, mong Phương sẽ có cuộc sống mới thật hạnh phúc. Công trào nước mắt giây phút chia tay Phương. Phương cũng nghẹn ngào khi phải kết thúc cuộc hôn nhân này.

Phương ngồi lặng người ngoài sân nghĩ đến Công. Công về đến nhà cũng ôm lấy chiếc gối của Phương mà nhung nhớ. Công cũng rất đau khổ và buồn rầu nhưng lại không hề nói ra, chấp nhận mọi lời chỉ trích của mọi người.

Có thể nói ở tình tiết này, khán giả dễ dàng nhận ra Công vẫn còn tình cảm với Phương. Anh luyến tiếc khi buông tay cô. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bức xúc là trong hoàn cảnh đó, Công vẫn không mở lời giữ Phương ở lại.

Có lẽ sau khi trải qua quá nhiều nỗi đau, Phương cần hơn hết chính là sự vỗ về và động viên từ chồng. Tuy nhiên, Công không mang lại cho cô được điều đó.

Nhiều khán giả bức xúc và chỉ trích Công vì sự cố chấp của anh. Theo đó, khán giả nhận xét: "Đầy người không có con, họ vẫn sống trong hạnh phúc. Gia đình Công không áp lực con cái nhưng mắc gì chia tay khi còn yêu nhau. Vì đứa con mà phải chia tay thì anh Công quá gia trưởng và bảo thủ. Còn khuyên Phương hạnh phúc gì khi cả quản thanh xuân dành hết cho gia đình anh".

Khán giả khác cho rằng hiện tại, chỉ có thể đặt giả thiết Công bị bệnh nan y mới buông tay Phương vì sợ làm khổ cô mới khiến tình tiết này được thoả đáng. Còn nếu, biên kịch để Công chia tay chỉ vì Phương không sinh được con thì Công quá cố chấp và bảo thủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn