MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lên sóng cùng thời điểm, tuy nhiên, phim mới của YoonA - Kim Sejeong lại có sự chênh lệch về tỉ suất người xem. Ảnh: Poster MBC, NSX.

Cùng trở lại màn ảnh, vì sao Kim Sejeong thất bại trước YoonA (SNSD)?

An Nhiên LDO | 24/08/2022 07:51

Lên sóng cùng thời điểm với “Big Mouth” của Lee Jong Suk, YoonA (SNSD), song “Webtoon đời tôi” của Kim Sejeong, Nam Yoon Su lại để thua đối thủ khi nhận về mức rating ảm đạm. 

Sau 8 tập phát sóng, bộ phim “Big Mouth” do Lee Jong Suk, YoonA đảm nhận vai chính liên tục lập kỷ lục về rating (tỉ suất người xem). Từ con số 6,2% trong tập đầu tiên, phim đã ghi nhận tỉ suất người xem lên 2 chữ số trong 2 tập gần đây.

Theo thống kê của Nielsen Korea, thành tích rating cao nhất mà tác phẩm đạt được kể từ khi phát sóng cho đến nay là 11,2%.

Trong khi đó, “Webtoon đời tôi” - tác phẩm lên sóng cùng thời điểm với sự kết hợp của Kim Sejeong, Nam Yoon Su dù mở màn khả quan khi đạt mốc 4,1%, tuy nhiên, càng về sau, phim lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Trong tập phát sóng gần nhất, tác phẩm đạt rating trung bình trên toàn quốc ở mốc 2,2%, thấp nhất từ trước tới nay.

Sự trở lại không như kỳ vọng của Kim Sejeong

Sau thành công của “Hẹn hò chốn công sở”, Kim Sejeong sớm thu hút sự chú ý khi xác nhận đóng chính “Webtoon đời tôi” cùng với Nam Yoon Su, Choi Daniel.

Trước khi công chiếu, công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác của bộ 3 diễn viên đã có chỗ đứng nhất định trong làng phim.

Bên cạnh đó, chuyện phim về hành trình của On Ma Eum (Kim Sejeong) - cựu vận động viên judo phải từ bỏ ước mơ vì gặp chấn thương và quyết định gia nhập bộ phận biên tập của Neon Webtoon - một trong những công ty truyện tranh hàng đầu Hàn Quốc cũng gây được sự chú ý.

Dù vậy, không được như kỳ vọng của khán giả, sau 8 tập phát sóng, tỉ suất người xem của “Webtoon đời tôi” cho thấy sự sụt giảm đáng kể. Thậm chí, trong 3 tập phát sóng gần nhất, rating phim rơi xuống mức 2%. Đây là thành tích bị đánh giá là “bết bát” khi phim được phát sóng vào “khung giờ vàng” tối thứ 6, 7 hằng tuần trên đài SBS.

“Webtoon đời tôi” của Kim Sejeong, Nam Yoon Su không tạo thành “cú nổ” như kỳ vọng. Ảnh: NSX.

Theo một số bộ phận khán giả, so với phiên bản Nhật, các nhà sản xuất Hàn Quốc đã mở rộng câu chuyện song vẫn tôn trọng nguyên tác. Xem phim, khán giả có thể hiểu rõ hơn quá trình ra đời của những bộ manhwa, đồng thời khám phá bí mật của các tác giả webtoon (truyện tranh mạng) cũng như sự vất vả của nghề này.

Tuy nhiên, do mạch phim không có nhiều cao trào, không gay cấn và có phần dễ đoán khi tập trung vào môi trường công sở, cách các biên tập viên mới phải giải quyết các vấn đề khi các tác giả không hoàn thành deadline, phản ứng trái chiều của độc giả... nên đôi chỗ khiến người xem dễ mất kiên nhẫn.

Bên cạnh đó, trong 8 tập đầu, dù Kim Sejeong phát huy thế mạnh mang đến sự tươi sáng, hài hước cho nhân vật của mình, song xét về mặt khách quan, vai diễn lần này của cô chưa thật sự đột phá.

Không chỉ vậy, việc cặp đôi chính Kim Sejeong - Nam Yoon Su chưa có nhiều sự tương tác, khiến một số khán giả cảm thấy hụt hẫng khi xem phim.

Thất bại trước đối thủ “đáng gờm”

Số đông nhận xét, việc phải cạnh tranh cùng đối thủ “Big Mouth” - phim truyền hình do YoonA - Lee Jong Suk đóng chính cũng khiến phim mới của Kim Sejeong chật vật trong việc duy trì tỉ suất người xem tốt.

Nói về “Big Mouth”, tác phẩm nhận về nhiều lời khen khi có diễn biến nhanh ngay từ những tập đầu tiên. Dù thuộc thể loại hồi hộp, giật gân nhưng phim không quá nặng nề khi lồng ghép những phân cảnh tình cảm, câu thoại hài hước.

Sau 8 tập, điều khiến người xem quan tâm nhất lúc này chính là ai là tên tội phạm lừa đảo “Big Mouse”. Với những tình tiết được phim hé lộ, khán giả cho rằng ai cũng có thể là “trùm cuối”.

“Big Mouth” đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ảnh: Poster MBC.

Từ cặp đôi chính Park Chang Ho (Lee Jong Suk) - Go Mi Ho (YoonA), cho đến các nhân vật phụ như Jerry (Kwak Dong Yeon), Thị trưởng Choi Do Ha (Kim Joo Heon), trưởng buồng No Park (Yang Hyun Wook), quản giáo, bố vợ của Chang Ho, bạn thân của anh hay vợ thị trưởng Choi, trưởng lão... 

Chính cách xây dựng nhiều lớp lang, cùng việc các nhân vật có số phận và bí hiểm, hứa hẹn cái kết khó đoán của tác phẩm. Đây cũng là điểm mạnh giúp phim chinh phục khán giả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn