MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh phim "Ký sinh thú: Vùng xám". Ảnh: Netflix

Điểm yếu của phim "Ký sinh thú" được xem nhiều nhất toàn cầu

Thùy Trang LDO | 11/04/2024 16:30

Bộ phim "Ký sinh thú: Vùng xám" có nhiều thay đổi so với bản gốc manga.

Sau gần một tuần phát hành trên Netflix, “Parasyte: The Grey” (Ký sinh thú: Vùng xám) xếp hạng 1 trong danh sách 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất thế giới.

Được sản xuất dựa trên bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của Nhật Bản, phim lấy bối cảnh nơi các ký sinh thú từ ngoài không gian rơi xuống Trái đất và cố gắng chiếm lấy bộ não của vật chủ để sinh tồn.

Phim được đạo diễn bởi Yeon Sang Ho - đạo diễn từng làm nên thành công của bom tấn phòng vé “Train to Busan” hay "Hellbound". Jeon So Nee, Koo Kyo Hwan đóng chính đều là những diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn.

Có những ngôi sao tên tuổi góp mặt, "Ký sinh thú" còn ra mắt vào thời điểm "vườn không nhà trống", không gặp phải các đối thủ cùng thể loại.

Mặt khác, Netflix đã rất mát tay với thể loại kinh dị, viễn tưởng khi sản xuất loạt series ăn khách như "Sweet Home", "All of us are dead", "Gyeongseong Creature"...

Có thể nói, "Ký sinh thú" là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất tháng 4, có mức đầu tư lớn, được fan của bộ truyện tranh gốc kì vọng.

Diễn viên Lee Jung Hyun thủ vai nhân vật có cuộc đời nhiều bi kịch. Ảnh: Netflix

Tuy được mong chờ, "Ký sinh thú" không được giới phê bình đánh giá cao do cốt truyện rời rạc, kịch bản thiếu logic.

Nội dung phim gây tò mò nhưng không mới, khai thác câu chuyện một sinh vật lạ ký sinh trên cơ thể người, biến con người thành quái vật có xúc tu, có khả năng tìm kiếm đồng loại để cùng sinh tồn.

Tờ SCMP nhận xét thông điệp của đạo diễn Yeon Sang Ho đi sâu vào cách con người tổ chức và vận hành xã hội nhưng lại nhạt nhòa, khó phân tích.

Người cầm đầu nhóm ký sinh thú là một cá thể mạnh, sức mạnh vượt trội và có khả năng thay đổi vật chủ. Còn lại, các ký sinh thú khác có tạo hình giống nhau với phần đầu bị chẻ đôi, các xúc tu vươn dài, nhanh chóng gây nhàm chán.

"Người xem mong chờ phim có chiều sâu hơn, chẳng hạn như mỗi ký sinh thú có thuộc tính riêng tùy vào năng lực của vật chủ. Thế nhưng những người bị ký sinh chỉ đứng yên một chỗ, dùng đầu quăng những xúc tu", SCMP đánh giá.

Bộ phim thể loại kinh dị nhưng còn nhiều lỗ hổng trong kịch bản. Ảnh: Netflix

Tổng thể 6 tập, phim có nhịp độ chậm. Các tập đầu hấp dẫn nhưng chững lại và hụt hơi khi tuyến nhân vật phức tạp hơn. Trong khi nữ chính Jung Su In (Jeon So Nee) và ký sinh thú Heidi được xây dựng đặc sắc, thì đội đặc nhiệm chuyên tiêu diệt sinh vật nguy hiểm này lại không được phát triển tỉ mỉ.

Khán giả khó đồng cảm với sự lạnh lùng, độc đoán của đội đặc nhiệm này do câu chuyện về thân thế, quá khứ của họ chưa được hé lộ. Những câu chuyện và động lực của họ phần lớn vẫn chưa được khám phá, khiến việc kết nối với họ trở nên khó khăn.

Xuyên suốt phim, người xem chỉ thấy những người bị nhiễm ký sinh mất hết nhân tính và nhận thức, gương mặt vô hồn và đi lang thang không mục đích.

Đến khi gặp nguy hiểm, ký sinh thú mới "biến hình" và tấn công con nguời để bảo vệ vật chủ. Dù vậy, kỹ xảo quái vật và hiệu ứng trong phim chưa thật sự mãn nhãn.

Cuộc chiến giữa con người và những sinh vật lạ nông cạn do thiếu chiều sâu nhân vật. Và chính sự nửa vời đó khiến ranh giới đạo đức trở nên mơ hồ, theo India Today.

Điểm sáng của phim là sự giằng co và đấu tranh giữa Jung Su In và ký sinh thú tồn tại bên trong cô. Họ sinh tồn theo cách khác nhau, nhìn nhận về loài người khác nhau và luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm.

So với những hiện tượng màn ảnh như "Train to Busan", "Hellbound", đạo diễn Yeon Sang Ho được cho là chưa phát huy hết năng lực với "Ký sinh thú: Vùng xám".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn