MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023 như thế nào?

Hải Minh LDO | 20/01/2023 17:29

Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết, diễn viên Huỳnh Hồng Loan tạm gác lại những công việc bận rộn để chăm chút cho nhà cửa đón năm mới cùng người thân. 

Chia sẻ với Lao Động về những ngày giáp Tết, diễn viên Huỳnh Hồng Loan cho biết, năm 2022 vừa qua là một năm thành công đối với cô, bởi Huỳnh Hồng Loan đã có nhiều vai diễn để lại ấn tượng với khán giả.

Hiện tại, những ngày gần tết, nữ diễn viên vừa quay trở về từ Đà Lạt để thực hiện ghi hình cho bộ phim "Tình yêu bất tử" của đạo diễn Trương Dũng. Vì công việc kinh doanh khá bận rộn cùng với việc đi làm phim nên diễn viên "Mẹ rơm" đón Tết đơn giản hơn.

Chọn chiếc áo dài truyền thống, diễn viên Huỳnh Hồng Loan mang đến nét e ấp trong không khí rộn rã của ngày Tết. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

"Những ngày này, tôi trở về nhà và phụ mẹ dọn nhà, trang trí nhà cửa đón khách và mua hoa, chuẩn bị bánh mứt. Dù công việc bận rộn nhưng năm nào tôi cũng về Bình Dương để đón Tết cùng gia đình.

Năm 2022 với tôi là một năm thành công và rực rỡ, vì thế, năm nay, tôi cùng gia đình đón Tết với tâm thế phấn khởi hơn" - Huỳnh Hồng Loan chia sẻ.

Năm qua, nữ diễn viên Huỳnh Hồng Loan đã gây được ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất chân thật và tự nhiên trong nhiều bộ phim như “Mẹ rơm“, “Hành trình công lý”. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Khi được hỏi về điều gì nuối tiếc trong năm vừa qua, Huỳnh Hồng Loan cho hay, cô không nuối tiếc vì điều gì. Thay vì nuối tiếc, cô sẽ cố gắng thành công hơn nữa, để khi nhìn lại kết quả có ra sao, cô cũng không hối hận vì những nỗ lực mình bỏ ra.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan và mẹ. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Chia sẻ thêm về việc chuẩn bị Tết, Huỳnh Hồng Loan cho biết, bản thân là người thích hoa nên cô thường mua nhiều hoa, đặc biệt là hoa đào nên năm nào cô cũng mua hoa đào về trang trí nhà. Bên cạnh đó, Huỳnh Hồng Loan cũng là người nấu ăn khá giỏi nên vào mỗi dịp Tết, cô hay trổ tài nấu mâm cơm Tết phục vụ cả nhà. Trong đó, món sở trường của cô là thịt kho hột vịt.

Huỳnh Hồng Loan chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, tôi thường đến thăm bà nội và bà ngoại khi về Bình Dương ăn Tết. Đây là lúc chúng tôi quây quần bên nhau để chia sẻ, trò chuyện về 1 năm qua. Nếu có thời gian chúng tôi sẽ đi du lịch.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan cùng mẹ đi chợ Tết. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Tôi còn nhớ có 1 năm, tôi chỉ ở nhà ăn Tết vào ban ngày. Đến tối, tôi đi diễn. Trong suốt cả kỳ nghỉ Tết, sáng và chiều tôi ở Bình Dương, tối tôi có mặt ở Sài Gòn để diễn kịch. Đó là năm đón Tết khác biệt của tôi"

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan cũng cho biết thêm, ngày cô còn đi học, khi đó ba cô còn sống, gia đình có truyền thống làm nhang điện nên gia đình thường quây quần bên nhau phụ ba mẹ làm việc thâu đêm suốt sáng để giao cho khách ở xa.

Huỳnh Hồng Loan cho biết, bản thân là người thích hoa nên cô thường mua nhiều hoa. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

"Ngày đó, gia đình tôi còn đông đủ, dù vất vả nhưng gia đình lúc nào cũng rộn tiếng cười nói. Còn bây giờ, gia đình tôi chỉ còn 3 mẹ con, ba tôi mất, chị gái lớn lấy chồng xa.

Dù không còn đông đủ thành viên như trước nhưng mọi người trong nhà vẫn khoẻ mạnh, đó là niềm hạnh phúc lớn của tôi" - Huỳnh Hồng Loan nghẹn ngào chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn