MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Chuyện đời bác sĩ" phần 2 thu hút khán giả bởi những câu chuyện gần gũi, nhân văn. Ảnh: tvN.

Điều gì tạo nên sức hút của “Chuyện đời bác sĩ” phần 2?

THU HƯƠNG LDO | 12/07/2021 08:14

Không có tình tiết giật gân như Penthouse, Vincenzo... “Chuyện đời bác sĩ” phần 2 vẫn thu hút khán giả bởi diễn xuất chân thật của dàn diễn viên thực lực và những câu chuyện đời thường gần gũi, giàu tính nhân văn về tình bạn, tình người.

Sau thành công của phần 1, “Chuyện đời bác sĩ” (Hospital Playlist) phần 2 tiếp tục chứng tỏ sức hút với mức rating 2 con số ở cả 4 tập vừa lên sóng. Mới đây, tập 4 của phim ghi nhận rating trung bình trên toàn quốc đạt 11%, dẫn đầu bảng các kênh truyền hình phát sóng cùng khung giờ, vượt qua cả “bom tấn” drama “Penthouse” đang phát hành.

Bộ phim được dẫn dắt bởi đạo diễn Shin Won Ho và biên kịch Lee Woo Jung, những người đã làm nên thương hiệu “Reply” của đài tvN được khán giả đón nhận gần 10 năm qua. Vì vậy, chắc chắn “Chuyện đời bác sĩ” được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một series truyền hình gây tiếng vang.

Chân dung những bác sĩ tài hoa

Khác với những bộ phim Hàn mang tình tiết kịch tính, giật gân lên sóng gần đây... “Chuyện đời bác sĩ” tiếp nối phần 1 với nội dung nhẹ nhàng, gần gũi và giàu tính nhân văn.

Phim xoay quanh chuyện đời, chuyện nghề của một nhóm bạn thân, nhưng họ không phải những người trẻ mà là 5 bác sĩ đang bước sang tuổi 40. Họ đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp ở giảng đường đại học và hiện tại cùng làm việc tại bệnh viện Yulje, hết mình cống hiến vì sức khỏe và mạng sống của bệnh nhân.

5 bác sĩ tài hoa với tình bạn đẹp.

Lee Ik Jun (Jo Jung Suk) - chuyên gia hàng đầu lĩnh vực ghép gan, là người đàn ông hài hước, ông bố đơn thân mẫu mực, luôn quan tâm, chiều chuộng con trai mình. Bác sĩ nhi khoa Ahn Jeong Won (Yoo Yeon Seok) là con tài phiệt nhưng mang tấm lòng lương thiện, yêu thương trẻ em.

Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho) lại là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực thẳng tính, cộc cằn, song thực chất rất giàu tình cảm, bao dung. Bác sĩ khoa sản Yang Seok Hyeong (Kim Dae Myung) - người chịu nhiều nỗi đau trong quá khứ nên sống thầm lặng và cực kỳ yêu mẹ. Chae Song Hwa (Jeon Mi Do) là nhân vật nữ duy nhất của nhóm bạn thân, giáo sư đầu ngành chuyên khoa thần kinh, cô gái có niềm đam mê công việc mãnh liệt.

5 nhân vật chính với 5 tính cách khác nhau nhưng họ đều là những bác sĩ tài giỏi, chuyên môn cao, đứng đầu ngành trong lĩnh vực chuyên khoa của mình và cùng nhau xây dựng nên tình bạn đẹp, đáng ngưỡng mộ.

Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, họ dành thời gian bên nhau, ăn uống, duy trì ban nhạc từ hồi đại học như một niềm vui chung, kết nối tình bạn suốt 20 năm.

Diễn xuất của dàn diễn viên từ chính đến phụ đều được khán giả đánh giá cao, họ hóa thân chân thực vào nhân vật của mình, mỗi người lại ghi dấu ấn bằng câu chuyện, bài học đáng suy ngẫm.

Diễn xuất là yếu tố ghi điểm.

Tình bạn và tình người

Không khai thác quá sâu về chuyên môn y khoa, “Chuyện đời bác sĩ” có cách kể chuyện gần gũi, đời thường, cài cắm thông điệp qua chi tiết phim đơn giản nhưng tinh tế. Đặc biệt, ở phần 2, mối quan hệ, sự đồng cảm giữa bác sĩ với bệnh nhân được khai thác rõ ràng hơn, mang đến bức tranh sâu sắc, nhân văn về tình người.

Ngay tập 1, tình tiết mẹ của Yeon U - cậu bé qua đời vì sinh non - thường xuyên lui tới và coi bệnh viện Yulje như ngôi nhà thứ 2, khiến người xem cảm động.

Với bà, bệnh viện này là nơi đứa con tội nghiệp đã sống suốt quãng đời ngắn ngủi, nơi duy nhất giúp bà tìm kiếm lại chút hơi ấm cuối cùng của con trai. Nữ bác sĩ Gyeo Ul luôn đồng cảm và chia sẻ bởi chị hiểu rằng, người mẹ ấy chỉ mong muốn được nhớ đến và nghe người khác gọi mình hai tiếng "Mẹ Yeon U".

Hay câu nói mà Seok Hyeong an ủi sản phụ vừa mất con ở tập 2: “Đôi khi người tốt cũng gặp phải chuyện xấu”, bất hạnh có thể vô tình đến như một “phép thử” mà không vì điều gì hay lỗi lầm của ai, thế nên điều quan trọng nhất là phải dũng cảm vượt qua để hướng tới tương lai tươi đẹp hơn.

Ban nhạc của nhóm bạn thân 20 năm.

Bên cạnh yếu tố cảm động về tình người, có lẽ điều đẹp đẽ nhất bộ phim mang lại vẫn là tình bạn tuyệt vời của 5 bác sĩ. Cuối mỗi tập phim, họ cùng nhau tụ tập ban nhạc, hát một ca khúc mới và cười đùa hạnh phúc. Đây vừa là minh chứng cho sự gắn kết tình bạn diệu kỳ, vừa là liều thuốc xoa dịu tâm hồn đối với khán giả truyền hình.

Có thể nói, “Chuyện đời bác sĩ” như một đĩa nhạc, một album với những bản nhạc đủ mọi cung bậc, nuông chiều cảm xúc của người xem, để đồng cảm, sẻ chia và chữa lành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn