“Ngày em đến” là một bộ phim thuộc đề tài về gia đình, lấy bối cảnh ở những năm 70. Ngoài tình cảm gia đình đơn thuần, phim sẽ là những đấu đá khốc liệt của các thành viên trong nhà.
Bộ phim khá kịch tính, vì vậy khi nhận kịch bản, Dũng Bino cho biết, cũng vì rất thích các bộ phim có sự trỗi dậy của các nhân vật phản diện nên hào hứng nhận lời mời này. Trong phim, Dũng Bino hóa thân thành Ba Toàn - nhân vật làm đảo lộn mọi thứ với những âm mưu hiểm độc để hãm hại người anh trai.
Nam diễn viên trẻ Dũng Bino có duyên với phim truyền hình. Sau thành công của “Yêu trong đau thương”, anh lại được “chọn mặt gửi vàng” với “Ngày em đến” – một bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính và thú vị dành cho khán giả truyền hình. Với Dũng Bino, năm nay khó khăn bởi dịch bệnh nên khi cơ hội đến chắc chắn anh sẽ nắm giữ.
Dũng Bino cũng chia sẻ một khó khăn khi đóng phim lấy đề tài bối cảnh Nam Bộ. Anh cho biết, "có nhiều người thắc mắc sao tôi là người Hà Nội mà lại chuyên trị phim miền Nam, giọng nói cũng là miền Nam... Tôirất muốn thử sức mình, cái gì khó mới hay, mới đã, muốn mình phát triển thì không được phép dừng bước".
Trong thời gian tới, Dũng Bino sẽ trở lại Hà Nội để tham gia dự án phim mới của hãng VFC và khép lại năm 2020 với cuộc chạy đua phim ảnh hết tốc lực của mình. "Tôi vẫn mơ ước được thể hiện nhiều thể loại vai và nhận được sự ủng hộ của mọi người", Dũng Bino nói.