MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hari Won từng bị bạn bè gọi là “tạp chủng” khi ở Hàn Quốc

Bích Ngọc LDO | 02/11/2017 16:34
Khi còn là một đứa trẻ, vốn từ chưa nhiều, Hari Won từng nghĩ “tạp chủng” là một biệt danh dễ thương mà bạn bè đặt cho mình.

“Cỏ hạnh phúc” là cuốn tự truyện được thực hiện trong vòng 6 tháng của Hari Won. Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần: Phần một kể về tuổi thơ nghèo khổ và ước muốn được trở thành ca sĩ của Hari Won; Phần hai, Hari Won trải lòng về những mối tình mà cô đã từng trải qua, những tổn thương khi công khai chuyện chia tay với Tiến Đạt. Ở phần này, cô cũng kể về việc tìm được hạnh phúc khi ở bên Trấn Thành.

Phần ba, Hari Won viết về quá trình chữa khỏi bệnh ung thư cổ tử cung cùng những nỗ lực thay đổi bản thân và hoạt động nghệ thuật của mình.

 Tự truyện "Cỏ hạnh phúc" của Hari Won.

Trong phần đầu tiên của cuốn sách, Hari Won kể về tuổi thơ cực khổ và những tháng ngày bị bạn bè bắt nạt và buông lời ác ý. Bố của Hari Won là người Việt Nam, sang Hàn Quốc và trở thành người vô gia cư. Cuộc hôn nhân của bố và mẹ cô từng bị ông bà ngoại phản đối nhưng hai người vẫn quyết tâm kết hôn. Vì bố không có quốc tịch Hàn nên cô và các em không được làm giấy khai sinh.

Hari Won tâm sự, cô bị bạn bè trêu trọc như thể đó là một trò đùa vô hại, càng phản ứng, càng bị trêu chọc nhiều hơn. Những lời trêu chọc ấy khiến Hari Won cảm thấy vô cùng tổn thương. Khi bị gọi là “tạp chủng”, vì là một đứa trẻ, vốn từ chưa nhiều, Hari Won nghĩ đó là một biệt danh dễ thương mà bạn bè đặt cho mình. Cô cay đắng nhận ra mình bị xúc phạm và chìm trong tổn thương, lặng lẽ khóc một mình sau khi tra từ điển.

Những ngày tháng tiếp theo đó, Hari Won rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề, mệt mỏi vì bị tổn thương, sợ hãi xen lẫn tức giận vì những lời trêu chọc, thách thức của bạn bè.

 Hari Won rất vui vì được sang Việt Nam sóng.

Ngoài ra, Hari Won cho biết, sang Việt Nam sống, cô rất vui vì đó như một sự giải thoát khỏi quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời. Bởi Hàn Quốc là một quốc gia đề cao tính tự tôn dân tộc, những đứa con lai của người Hàn Quốc với người ngoại quốc đều được coi là sai trái với truyền thống tốt đẹp đó. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thơ của nữ ca sĩ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn