MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà gục khóc sau chiến thắng, giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Minh Sơn.

Hình ảnh gục khóc của kiếm thủ ở SEA Games gợi nhắc phim "Tuổi 25, Tuổi 21"

THU HƯƠNG LDO | 18/05/2022 15:49

Khoảnh khắc nữ kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà gục ngã trên sàn đấu sau chiến thắng khó nhằn trước đối thủ người Singapore để giành HCV SEA Games gây xúc động mạnh.

Hình ảnh đầy cảm xúc của kiếm thủ gây bão mạng xã hội

Ở trận chung kết kiếm chém cá nhân nữ tại SEA Games 31, kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà có màn đụng độ với Ong Shu Hui Jessica đến từ Singapore.

Sau những hiệp đấu căng thẳng, liên tục bị dẫn điểm, Thu Hà có cú lội ngược dòng ngoạn mục để mang về HCV thứ 3 cho tuyển đấu kiếm Việt Nam, cũng là HCV cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp nữ kiếm thủ.

Thu Hà gục khóc ngay trên sàn đấu vì quá đỗi hạnh phúc khi chiến thắng một đối thủ mạnh. Hơn hết, ít ai biết rằng, nữ kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà mới chỉ tập luyện trở lại sau 8 tháng nghỉ sinh con.

Hình ảnh chiến thắng đầy cảm xúc của Thu Hà được chia sẽ khắp mạng xã hội. Khán giả bày tỏ sự chia sẻ, khâm phục tinh thần thi đấu của kiếm thủ Thu Hà. Hình ảnh kiếm thủ Thu Hà được cho là tràn ngập sức truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả gợi nhắc đến câu chuyện về kiếm thủ Na Hee Do trong phim “Tuổi 25, Tuổi 21”. Cô nữ sinh vượt qua nhiều khó khăn, nghịch cảnh và sự phản đối của mẹ, để theo đuổi đến cùng đam mê đấu kiếm, chinh phục mục tiêu cao nhất của tuổi trẻ.

 Na Hee Do không để thời thế tước đoạt đi ước mơ.

Bộ phim truyền cảm hứng về các kiếm thủ

Được khen ngợi là một thần đồng đấu kiếm từ nhỏ, nhưng ở tuổi 18, Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai) cũng chỉ dừng lại ở danh xưng đó và chưa có thành quả xứng tầm. Đã thế, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hàn Quốc cuối những năm 1990 khiến câu lạc bộ đấu kiếm trường trung học của Na Hee Do phải giải thể.

Nhưng Hee Do không chịu khuất phục, bởi đối với cô “đấu kiếm là tất cả”. Cô nàng tìm mọi cách theo đuổi đam mê dù bị mẹ phản đối. 

Ước mơ của Na Hee Do là một lần được đứng chung sàn đấu với Ko Yoo Rim - nữ kiếm thủ được coi là niềm tự hào của bộ môn đấu kiếm Hàn Quốc, giành huy chương vàng cuộc thi quốc tế khi mới học lớp 10. 

“Tuổi 25, Tuổi 21” lấy đề tài thể thao, mà cụ thể là môn đấu kiếm làm chất keo gắn kết các nhân vật. Hai nữ kiếm thủ trẻ tuổi Na Hee Do và Ko Yoo Rim được khắc họa đầy màu sắc, với hành trình khó khăn để chạm tới đỉnh vinh quang.

 Những tuyển thủ trải qua nhiều khó khăn.

Cả Na Hee Do và Ko Yoo Rim đều mang trong mình những “góc khuất”, tổn thương. Nhưng họ đã vượt qua tất cả để đi đến cùng khát vọng.

“Tuổi 25, Tuổi 21” đã mang tới cảm xúc chân thực cho khán giả thông qua những trận đấu kiếm nghẹt thở. Sau thời gian không ngừng nỗ lực, Hee Do đã chạm tới ước mơ được đối đầu với Yoo Rim trong trận chung kết Á Vận Hội Gyeongju 1999. 

Được coi là “hạt giống vàng” của giải đấu, Yoo Rim được kỳ vọng trở thành người chiến thắng. Tuy nhiên, đứng trước một Na Hee Do với quyết tâm cao độ, nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ, Yoo Rim đã nao núng. 

 Ánh mắt kiên định của Na Hee Do trên sàn đấu.

Cuối cùng, Hee Do ra đòn kiếm quyết định, giành chiến thắng sít sao trước đối thủ. Mọi nỗ lực của Hee Do đã được đền đáp. Khoảnh khắc chỉ nhanh hơn đối thủ 1 giây để mang về tấm HCV khiến cô vỡ òa hạnh phúc.

Nhưng Yoo Rim bất ngờ phủ nhận phán quyết của trọng tài ở họp báo, biến Hee Do trở thành “tội đồ”, tước đoạt đi thành tích của người khác. Mũi rìu truyền thông, dư luận hướng về cô nữ sinh 18 tuổi lần đầu tiên giành HCV, khiến cô suy sụp. Thậm chí, nhiều khán giả vô tâm tố Hee Do mua chuộc trọng tài, chiến thắng không ai xem trọng.

Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, Hee Do được an ủi bởi những ông chú lớn tuổi, những khán giả không hề quen biết nhưng luôn có cái nhìn khách quan và bao dung với thể thao.

Lời động viên nho nhỏ như “chắc cháu đã phải vất vả lắm”, “trận đấu hôm qua rất tuyệt”, “môn đấu kiếm nước nhà nhờ cậy vào cháu hết nhé, tuyển thủ Na Hee Do” đã khiến Hee Do òa khóc, vì cuối cùng vẫn có những người ủng hộ, công nhận sự cố gắng của mình.

 Hee Do bật khóc vì được an ủi.

Ở “Tuổi 25, Tuổi 21” những khoảnh khắc kỳ diệu của thể thao đã gắn kết con người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn