MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh hôn của Go Yoon Jung, Lee Jae Wook trong Hoàn hồn 2. Ảnh: Nhà sản xuất

Hoàn hồn 2: Rating bùng nổ sau cảnh hôn của Lee Jae Wook và Go Yoon Jung

An Nhiên LDO | 19/12/2022 09:15

Tỉ suất phim Hoàn hồn 2 do Go Yoon Jung và Lee Jae Wook đóng chính vừa lập kỷ lục mới.

Tối 18.12, tỉ suất người xem phim “Hoàn hồn 2” đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo Nielsen Korea, tập 4 của phim đạt rating trung bình toàn quốc là 8,5%, đánh dấu một kỷ lục cá nhân mới cho phần 2.

Ngoài ra, phim cũng đứng đầu trong khung giờ chiếu trên tất cả kênh của đài cáp trong nhóm đối tượng người xem chính từ 20 đến 49 tuổi với rating là 3,8%.

Theo đó, ở tập này, Jin Bu Yeon (Go Yoon Jung) khiến Jang Wook (Lee Jae Wook) tức giận khi bất ngờ triệu hồi anh bằng cách sử dụng ngọc âm dương.

Tuy nhiên, sau khi nghe Bu Yeon kể về những ký ức mà cô vô tình nhớ được khi chạm tay vào ngọc, Jang Wook quyết định sẽ lợi dụng thần lực này của cô để trả lời những câu hỏi anh muốn biết trong 3 năm qua.

Cạnh đó, thông tin về Naksu - người hoàn hồn đã chết bỗng nhiên hóa thành quỷ khi sát hại một người dân đi qua đại hồ Gyeongcheon cũng gây náo loạn ở thành Daeho.

Sau khi điều tra, Seo Yul và Dang Gu biết được đây chỉ là tin giả mạo được tung ra, trước khi đến 3 năm ngày mất của Naksu. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Jang Wook thêm phần rối ren, khi người từng hứa hôn với mình bị bàn tán.

Không chỉ vậy, anh còn được hoàng đế ra lệnh bắt và trừ khử quái khí của Naksu. Đây là kế hoạch được tạo ra bởi Jin Mu, để khiến Jang Wook bị trói vào bẫy, luôn đuổi theo, tìm kiếm một Naksu không hề tồn tại.

Ngoài ra, để chia rẽ Jang Wook và Bu Yeon - người thừa kế của Jinyowon, Jin Mu và vương phi đã tổ chức yến tiệc ở ngoài cung, để dựng chuyện Bu Yeon sẽ vì Naksu mà chết thảm, từ đó đổ hết mọi trách nhiệm lên cho Jang Wook.

Biết trước được điều này, Jang Wook đã nhờ sự hỗ trợ của Park Jin và Viện trưởng Jin để cứu sống Bu Yeon. Anh cũng ra tay trừ khử người hoàn hồn và xóa tin đồn Naksu sẽ trở lại.

Tập phim khép lại với nhiều cảm xúc khi Jang Wook quay lại nơi Naksu đã chết. Những phân cảnh vui buồn cùng cô trong quá khứ cũng bất ngờ trở lại như những thước phim quay chậm.

Trong cơn say, anh lầm tưởng Bu Yeon là Naksu và bày tỏ hết lòng mình: “Ta không khóc được, vì ta cứ như đã bỏ lại nàng ở nơi đó vậy”. Sau khi được cô an ủi, anh trao cô nụ hôn ngọt ngào. Đây cũng được xem là tình tiết đẩy rating phim lên mức cao nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn