MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàng Quân luôn nhìn hình tượng Trấn Thành và ba nuôi Hoài Linh để hướng tới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoàng Quân: “Tôi luôn nhìn chú Trấn Thành và ba Hoài Linh để hướng tới”

An Nhiên (thực hiện) LDO | 11/06/2023 07:07

Trưởng thành từ hình ảnh một diễn viên nhí, Hoàng Quân chia sẻ cùng Báo Lao Động nhiều điều thú vị trên chặng đường phát triển bản thân ở tuổi 19. Anh luôn nhìn hình tượng của MC Trấn Thành và ba nuôi Hoài Linh để hướng tới.

Diễn viên Hoàng Quân (sinh năm 2004) được khán giả yêu thích suốt nhiều năm với cái tên “bé Ben”. Nam diễn viên được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi năm 4 tuổi, sự nghiệp nghệ thuật và niềm đam mê với diễn xuất của Hoàng Quân cũng bắt đầu từ đó.

Hiện tại, ngoài vai trò diễn viên, MC, Hoàng Quân cũng đang là sinh viên năm nhất, ngành Truyền thông Đa phương tiện, trường Đại học Văn Lang, TPHCM.

Trải qua 15 năm làm nghề, con trai nuôi Hoài Linh nổi tiếng sớm và được nhiều nghệ sĩ nhận xét là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Việt.

Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi cần sự “lột xác” và xác định hướng đi trong tương lai, nam diễn viên chia sẻ với Báo Lao Động về những thử thách, chênh vênh đang đối mặt và cần phải tự mình vượt qua.

Ba Linh rất quan tâm đến việc học của tôi, phải nói là luôn đặt việc học lên hàng đầu

* Từ nhỏ Hoàng Quân đã tiếp xúc với nghệ thuật, thậm chí được ba nuôi chỉ dạy đi theo con đường chuyên nghiệp. Vì sao bạn quyết định chọn ngành học không liên quan tới nghệ thuật?

- Theo tôi nghĩ nghệ thuật chung quy lại vẫn luôn cần đến truyền thông, thật sự thì trong các học phần cũng có nhiều môn liên quan đến nghệ thuật lắm. Tôi may mắn vì tiếp xúc với nghệ thuật, với diễn xuất sớm, càng may mắn hơn khi được các cô, chú, anh, chị trong nghề chỉ dạy về những cái cơ bản từ rất sớm.

Vì nền tảng tôi đã có nên tôi muốn bản thân tiếp tục học thêm, nâng cao hơn và có tính bao quát hơn để bổ trợ cho công việc của mình, thay vì học lại từ đầu những cái mình đã biết.

Trong quá trình học đại học, tôi vẫn trau dồi kĩ năng diễn xuất, học thêm nhiều cái mới bằng cách tham gia các khóa học ngắn hạn và những lớp bổ trợ mà bản thân cảm thấy cần thiết để phát triển về diễn xuất, cải thiện kĩ năng MC…

* Được biết, nghệ sĩ Hoài Linh từ trước vẫn rất quan tâm đến tình hình học tập của Hoàng Quân, vậy khi bạn chọn ngành học này, ba nuôi có ý kiến gì không?

- Ba Linh (nghệ sĩ Hoài Linh-PV) rất quan tâm đến việc học của tôi, phải nói là luôn đặt việc học lên hàng đầu. Thời điểm tôi phân vân giữa một vài ngành học mình hướng đến, tôi đã hỏi ý kiến của ba Linh, ba nói tôi cứ học ngành truyền thông đi.

Tôi rất mừng vì cách nghĩ của tôi cũng giống ba, ba nói tôi không nên học lại từ đầu với ngành học diễn xuất vì những cái cơ bản tôi đã biết rồi, điều tôi cần là thứ bao quát hơn.

Riêng về diễn xuất thì cần cái nâng cao hơn chứ theo học đại học ngành diễn viên thì nên dành cho những bạn có đam mê nhưng chưa được tiếp xúc nhiều và chưa có kiến thức cơ bản mới nên học.

* Hoàng Quân 19 tuổi và bé Ben - diễn viên nhí đã có quá nhiều đổi khác, bạn có áp lực việc khó có thể nổi tiếng như lúc nhỏ không?

- Áp lực thì thật sự từ trước tới giờ cũng vẫn áp lực rồi. Tuy nhiên, áp lực đó với tôi lại trở thành động lực lớn nhất để bản thân cố gắng nhiều hơn nữa. Nhiều khi nói áp lực thì thấy có vẻ tiêu cực nhưng cũng nhờ những lời nói đó mới làm mình tốt lên mỗi ngày.

Nếu không có những ý kiến trái chiều, có những nhận xét về tôi kiểu như: “Hoàng Quân không thể thoát khỏi cái bóng của sự nổi tiếng của bé Ben”, thì tôi sẽ mãi sống trong cái “màng lọc” mình tự xây cho mình và sẽ mãi giậm chân tại chỗ, thậm chí sẽ tự đào thải chính mình.

Chính vì tôi biết rằng không có cách nào khác ngoài việc tự bản thân mình chứng minh cho mọi người thấy rằng, tôi có thể ngày một tốt lên, phát triển hơn nên nhiều khi chính tôi còn tự tạo áp lực cho bản thân mình cũng có.

Giai đoạn này tôi cũng còn nhiều hoang mang, đúng nghĩa là ở “ngã ba đường”

* Ở tuổi 18, 19 nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu thay đổi hình ảnh rõ rệt, vậy Hoàng Quân có định hướng gì về hình ảnh của bản thân chưa?

- Trong giai đoạn này, tôi cũng còn nhiều hoang mang, đúng nghĩa là ở “ngã ba đường”, vì chưa thật sự biết được bản thân sẽ phù hợp với cái nào. Tôi đang trong quá trình tự tìm tòi, tự khám phá bản thân mình vì tôi nghĩ rằng, không có ai định hướng cho mình chuẩn xác bằng chính bản thân mình.

Hướng đi của tôi là tìm ra cái mình muốn, sau đó tham khảo ý kiến các cô chú trong nghề, ý kiến bố mẹ để người lớn phân tích xem cái đó có phù hợp với tôi không.

Đồng thời, tôi cũng phải bảo vệ quan điểm của mình nữa thì mới trở thành phiên bản tốt nhất được. Trước mắt thì tôi đang để mọi thứ về mặt hình ảnh của mình thay đổi một cách tự nhiên nhất, không gượng ép bản thân theo một quy chuẩn hay một hình mẫu nào.

* Nếu đang ở “ngã ba đường” như vậy thì Hoàng Quân có hình tượng nào hay thần tượng ai để mình học hỏi và định hướng bản thân không?

- Nếu nói về nghệ thuật thì tôi thật lòng rất thích chú Trấn Thành. Xét về lĩnh vực chuyên môn và nghệ thuật, chú Trấn Thành rất giỏi, tôi nể cách chú làm nghệ thuật. Còn về phần đối nhân xử thế, giao tiếp, cách sống… tôi được ba Hoài Linh dạy dỗ rất nhiều. Vì vậy, tôi luôn nhìn hình tượng của chú Trấn Thành và ba Hoài Linh để hướng tới.

Không nhất thiết mình phải giống họ nhưng khi nhìn vào họ, tôi có được những “gạch đầu dòng” về mục tiêu mình hướng đến để có thể hoàn thiện bản thân trong tương lai.

* Từ khi còn nhỏ Hoàng Quân đã được mẹ theo sát và cũng là người quản lí công việc để sắp xếp giữa việc học và làm nghệ thuật cho bạn. Bây giờ vai trò của mẹ đối với bạn có thay đổi gì?

- Cũng có khác nhiều vì bây giờ tôi đã trưởng thành, rất nhiều vấn đề mẹ để tôi tự quyết định và trao đổi ý kiến chứ không phải tự sắp xếp cho tôi như trước nữa. Có nhiều vấn đề tôi sẽ nói ra ý kiến của mình là phù hợp hay không, là nên hay không nên. Mẹ sẽ luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên để tôi quyết định.

Bây giờ thì mẹ vẫn làm quản lí trong công việc của tôi. Có điều thay đổi nữa là chính vì bây giờ, tôi trưởng thành rồi nên nhiều lúc hai mẹ con cũng dễ mâu thuẫn khi nói chuyện công việc.

Tính cách của tôi và mẹ có hơi trái ngược nhau, mẹ tôi là kiểu người nóng tính, lại xuất phát từ sự lo lắng dành cho tôi nên hai mẹ con cũng tranh luận. Nhưng được một cái là mẹ và tôi luôn rạch ròi cảm xúc trong công việc và trong tình cảm nên giải quyết xong rồi thôi chứ không ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình.

Cảm ơn Hoàng Quân vì những chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn