MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Tùng Dương.

Hồng Nhung hát về Hà Nội bằng tất cả những thăng trầm, mất mát

H.M LDO | 29/01/2019 13:00
Những ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt lần đầu cùng hoà giọng một ca khúc mang âm hưởng ca trù trong chương trình "In the spotlight" với chủ đề "Mùa xuân nho nhỏ".

"Nhớ về Hà Nội" (Hoàng Hiệp) có lẽ là một trong những bài hát hay nhất về Hà Nội trong thế kỷ 20 của nền nhạc Việt, và người được cho là hát hay nhất bài này, chính là cô gái Hà Nội Hồng Nhung – một trong 4 diva của nhạc Việt đương đại. Ở chương trình lần này, Hồng Nhung tiếp tục hát "Nhớ về Hà Nội" trong một bản phối khí mới mẻ của nhạc sỹ Hồng Kiên.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, cả hạnh phúc và những mất mát, biết bao lần xa Hà Nội rồi lại về với Hà Nội, chắc hẳn Hồng Nhung sẽ có nhiều trải nghiệm, những cảm xúc thật sâu sắc và tinh tế để thể hiện ca khúc quá quen thuộc này.

Ca sĩ Hồng Nhung.

“Ôi nhớ chiều 30 Tết, chen giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui chờ đón tất niên, là phút thiêng liêng, lắng nghe thơ người, Hà Nội ơi” – Có lẽ không ai có thể hát hay hơn Hồng Nhung câu hát này. Bởi đó không chỉ là lời ca của một bài hát, mà nó còn là lời tự sự của một người con Hà Nội đã có quá nhiều ký ức về một thời Hà Nội xa xưa và cả những kỷ niệm vắt qua hai thể kỷ cho đến ngày hôm nay.

Chắc chắn khán giả sẽ lại được sống trong ngập tràn cảm xúc khi được nghe lại những giai điệu đã từng gắn với thời thanh xuân của biết bao người dân Hà Nội.

Ca sĩ Tùng Dương.

Một trong những phần kết hợp giữa các ca sỹ tạo được ấn tượng mạnh, và có thể coi như điểm nhấn của chương trình, đó là các màn “tam ca” của 3 Divo nhạc Việt: Tấn Minh – Trọng Tấn – Tùng Dương, mà trong đó, ca khúc Một nét ca trù ngày xuân chắc chắn sẽ tạo nên những bất ngờ cho khán giả. Đây là bài hát mang âm hưởng ca trù và trước nay được các nữ nghệ sỹ trình bày. Gần đây, Tùng Dương có hát bài hát này và mang nhiều âm hưởng dân gian.

Tuy nhiên, với việc hoà giọng của Tấn Minh – một giọng hát “thuần” Pop ballad, Trọng Tấn – một giọng “nhạc đỏ” đậm đặc cùng với Tùng Dương – một giọng hát biến hoá đa sắc thì nhạc sĩ Hồng Kiên phải “vận công” để làm ra một bản phối vừa đảm bảo đúng tính chất của ca khúc, vẫn mang nét âm hưởng ca trù, lại phải vừa phù hợp và tận dụng được hết thế mạnh của cả 3 giọng hát với 3 “màu sắc” khác nhau, đó thực sự là một thử thách với Hồng Kiên. Tuy nhiên, khi bắt tay vào tập luyện, bản thân cả Tùng Dương, Trọng Tấn và Tấn Minh đều ngạc nhiên và vô cùng thích thú với bản phối khí mới mẻ và đầy cuốn hút này.

Tấn Minh, Tùng Dương, Hồng Nhung, Trọng Tấn (từ trái sang) .

Quả thật, với hơn 20 bài hát về mùa xuân quen thuộc, nhạc sĩ Hồng Kiên đã thực sự khoác lên đó những tấm áo mới vừa vặn và hợp thời bằng những bản phối đỉnh cao. Với dàn nhạc “khủng” là sự hoà hợp giữa dàn nhạc giao hưởng với các nhạc cụ dân tộc đặc trưng của Việt Nam, những ca khúc về mùa xuân vẫn giữ được nét đáng yêu của âm nhạc truyền thống mà vẫn mang được hơi thở của thời đại, sự văn minh và tính cập nhật.

Sự hoà quyện từ dàn nhạc đến ca sỹ trong từng tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt, như một món quà chào năm mới mà những người làm chương trình "In the spotlight" muốn gửi tặng đến những khán giả nhân dịp xuân Kỷ Hợi đang đến rất gần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn