MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hotgirl Giọng hát Việt "chơi lớn": Tới Nga xem Eden Hazard, cổ vũ Bỉ vô địch

Linh Trang LDO | 02/07/2018 18:41
Trong nhiều ngày qua, hình ảnh cựu thí Giọng hát Việt 2017 Trần Thị Huyền Dung cổ vũ trực tiếp tại các trận cầu "đinh" World Cup 2018 khiến người hâm mộ vừa thích thú vừa có chút "ghen tị".

Chào Huyền Dung. Nhiều ngày nay, hình ảnh của bạn cùng ông xã tại các trận cầu "đinh" World Cup 2018 nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Không biết lí do nào thôi thúc bạn sang tận xứ sở Bạch dương để cổ vũ bóng đá?

- Ông xã tôi vốn là người đam mê bóng đá. Nhân dịp World Cup  2018 tổ chức tại Nga, chi phí không quá đắt đỏ nên hai vợ chồng quyết định tới đây để chứng kiến sự kiện 4 năm mới có một lần. Quan trọng nhất, tôi rất thích Messi và Ronaldo. Tôi sợ đây là kì World Cup cuối của 2 siêu sao nên quyết tâm phải tận mắt chứng kiến họ thi đấu.

Bạn có thất vọng khi cả Messi và Ronaldo đều sớm về nước tại vòng loại trực tiếp?

- Khi chứng kiến hai anh rời World Cup, tôi cũng như hàng triệu cổ động viên khác đều tiếc nuối cho tài năng của 2 người. Tuy nhiên, tôi là người hâm mộ khá tỉnh táo! Tôi hiểu, họ không thể gồng gánh cả đội bóng mãi được. Đây là chiếc cúp cho cả tập thể tốt chứ không dành cho cá nhân xuất sắc.

Nhìn 2 anh bất lực trong trận đấu mà tôi từ khán đài cũng u sầu theo. Đã rất nhiều người khóc, suy sụp, tiếc nuối.

Bạn đặt niềm tin vào đội tuyển nào nhất tại World Cup 2018?

- Năm nay, những đối thủ "nặng kí" như Đức - Tây Ban Nha - Argentina - Bồ Đào Nha đã lần lượt ra về trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Bây giờ hy vọng được đặt vào Brazil - Pháp và Bỉ. Theo góc nhìn của bản thân tôi, Bỉ đang có khả năng vô địch cao nhất. Họ có đội ngũ cầu thủ quá chất lượng đang thi đấu xuất sắc tại giải ngoại hạng Anh. Hàng công mạnh mà hàng thủ cũng vững chắc.

Cả tôi và ông xã đều cực mê Eden Hazard. Tôi tin chàng cầu thủ sẽ làm nên chuyện!

Là một cổ động viên nước ngoài tới Nga, bạn có gặp khó khăn gì không? 

- Khi được hoà mình trong không khí bóng đá tại Nga, tôi cảm thấy hai vợ chồng thật sáng suốt vì tới đây. 

Cả xứ sở bạch dương như chìm trong lễ hội. Biểu tượng và tinh thần World Cup xuất hiện ở mọi phố phường. Những sân vận động tại đây quá ư là hoành tráng với kiến trúc độc đáo.

Nhiều người lo ngại về an ninh nhưng tôi thấy họ tổ chức chặt chẽ, an toàn, ưu tiên du khách ngoại quốc. Người Việt thì được chào đón nồng nhiệt tại Nga. Chúng tôi dành thời gian không xem bóng để khám phá thiên nhiên, cảnh vật và nền văn hóa hấp dẫn của Nga.

 
Điểm trừ duy nhất tôi thấy là hiện tượng chặt chém giá taxi. Các bạn ghé Nga xem chung kết thì hãy chú ý!

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng báo Lao Động!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn