MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khán giả bắt đầu khó chịu với bộ phim "Hướng dương ngược nắng"

Hải Minh LDO | 22/04/2021 18:40
Những tập gần đây của"Hướng dương ngược nắng" khiến khán giả cảm thấy khó chịu bởi sự dài dòng.

"Hướng dương ngược nắng" là một trong những phim truyền hình đang được chú ý nhất hiện nay. Phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt gồm Hồng Diễm, Hồng Đăng, Thu Trang, Việt Anh, Quỳnh Kool, Đình Tú, NSND Thu Hà... và thu hút khán giả bởi kịch bản tốt, nhiều tình huống kịch tính, lôi cuốn.

Song bên cạnh đó, "Hướng dương ngược nắng" cũng vấp phải những ý kiến trái chiều về khâu kịch bản. Bước sang phần 2, kịch bản và cách dàn dựng các tập phim bị nhận xét dài dòng, lan man và một số chi tiết được cho là thừa, không cần thiết.

Xung đột các nhân vật không có, tình huống được giải quyết bằng thoại và hồi ức mà có vẻ bế tắc trong ý tưởng, khi lặp lại các cảnh với 2 nhân vật thoại với nhau rất "công thức: Ví dụ Minh nói chuyện với mẹ, Trí nói chuyện với Phúc, rồi 2 chị em Châu và Ngọc nói về mối quan hệ giữa mẹ Cúc và chú Quân; Xen kẽ hồi ức là chú Quân nói chuyện với bà Cúc, Minh và Phúc trò chuyện xen lẫn hồi ức. Trí và anh trai Kiên nói chuyện ở quán cà phê...

Vòng luẩn quẩn trong mối quan hệ giữa Châu và Kiên trong “Hướng dương ngược nắng” vẫn chưa có lối thoát. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả để lại những bình luận phàn nàn về nội dung những tập phim "Hướng dương ngược nắng" gần đây như: "Xem càng ngày càng chán, xem chỉ vì tò mò cái kết, chứ không còn hào hứng như lúc đầu. Không thấy nói gì về công việc mấy, cứ dài lê thê mấy chuyện tình cảm. Ngoài đời cứ như trong phim có mà chết đói".

"Bộ phim quá nhạt! Dài lê thê, xem vì tò mò, càng xem càng thất vọng!".

"Sắp giống phim Ấn Độ rồi đấy, nhân vật bị bắn chết cũng hết một tập..."

"Mỗi tập phim chỉ được vài tình tiết mới, đã thế nhân vật còn hồi tưởng. Trước đây, khi bà Diễm Loan gặp lại Hải, phim cũng có phân cảnh tương tự. Tôi nghĩ nên tiết chế những cảnh như vậy".

Các chi tiết trong phim cũng không có gì hấp dẫn. Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng tiếc là "Hướng dương ngược nắng" ở phần 1 được đánh giá hấp dẫn, nhân vật có cá tính riêng, mỗi tập đều đan xen nhiều kịch tính gây tò mò ở các tập sau. Các diễn viên hóa thân vào nhân vật tốt... nhưng đến phần 2, nội dung bắt đầu kéo dài, rườm rà khiến khán giả có cảm giác khó chịu.

Một chi tiết khác khiến người xem cảm thấy thừa là các phân cảnh hồi tưởng, kèm theo nhạc phim. Những đoạn hồi tưởng tình cảm của Châu - Kiên lặp đi lặp lại, tạo ra cảm giác đạo diễn "câu giờ". Trong tập mới nhất, Hoàng cũng có cảnh quay chậm, khi nhớ lại những kỷ niệm với Minh từ đầu đến cuối...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn