MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương khóc khi sắp chia tay người thân ở phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Ảnh: NSX.

Khán giả rơi nước mắt vì một tình tiết trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình"

ĐÔNG DU LDO | 11/08/2023 10:46

Trong tập mới của phim "Gia đình mình vui bất thình lình", phân cảnh bà Cúc (NSND Lan Hương) đến nhà Trâm Anh (Khả Ngân) để gặp gỡ các cô con dâu và dặn dò Phương trước khi cô dọn đi gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Phim "Gia đình mình vui bất thình lình" đang ở tình tiết cao trào trong mối quan hệ của Công và Phương. Ở tập mới, Phương quyết định có buổi nói chuyện với các thành viên trong gia đình trước khi dọn ra khỏi nhà để bắt đầu một cuộc sống mới.

Về phía mẹ chồng, sau lần sảy thai thứ 3, Phương không dám đối diện với bố mẹ chồng, càng không thể tự nói ra chuyện mình đã mất con và phải quyết định ly hôn chồng.

Bà Cúc xót xa khi 10 năm Phương làm dâu, giờ con chuẩn bị ra đi thì lại không hề nói một lời với mình. Là phận phụ nữ, bà Cúc thấu hiểu và thông cảm cho cô con dâu cả khi đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau và sự tổn thương.

Khi biết ba cô con dâu đang gặp nhau, bà Cúc chủ động đến. Là người phụ nữ khéo léo, tinh tế, bà Cúc cũng bắt đầu câu chuyện một cách ẩn ý. Bà Cúc trách ngầm Phương không nói chuyện với mình. Thấy con dâu khóc, bà Cúc bảo con cũng chỉ nên khóc nốt một lần này thôi, còn bà luôn mong con sẽ được sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Giờ phút tạm chia tay con dâu, bà Phương cũng dặn con.

Bà Cúc trò chuyện với Phương. Ảnh: NSX.

Ở phân cảnh này, từng câu nói, cử chỉ, biểu cảm của bà Cúc và Phương đều gây xúc động mạnh với khán giả.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất tốt của NSND Lan Hương và dàn diễn viên trong phim.

Theo đó, trái ngược với hình ảnh mẹ chồng khó tính trên màn ảnh trước đó, NSND Lan Hương mang đến cho phim (đặc biệt phân cảnh này) là một người mẹ chồng yêu thương con dâu thực sự, đau xót thực sự khi thấy con không có hạnh phúc trọn vẹn.

Kiều Anh vai Phương khi khắc hoạ được hình ảnh một người phụ nữ đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau, tổn thương và mệt mỏi.

Ngoài ra, cách thể hiện của ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) và các cậu con trai Công - Thành - Danh cũng đem đến một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Không sướt mướt, rơi nước mắt nhưng cách ông Toại mắng Công, cách Thành và Danh khuyên em trai cũng cho thấy cánh đàn ông trong gia đình cũng đang ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

Đặc biệt là ông Toại, khi ở vị trí của một người bố, ông không thể xử sự với các cậu con trai giống như bà Cúc đối xử như với các cô con dâu được. Ông Toại chỉ biết mắng Công rồi lại thở dài đầy mệt mỏi.

Theo dõi trên Fanpage của phim, nhiều khán giả để lại bình luận dành lời khen cho phân cảnh bà Cúc ôm và dặn dò Phương.

Không ít khán giả còn cho biết, họ rơi nước mắt vì xúc động.

Tuy nhiên, cũng có một số bình luận cho rằng, mô tuýp phim đang theo hướng bi kịch như các tác phẩm Hàn Quốc. Điều này dễ khiến khán giả mệt mỏi và mang năng lượng tiêu cực khi theo dõi phim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn