MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau “Big Mouth”, khán giả mong Lee Jong Suk, YoonA tái hợp trong một bộ phim tình cảm tươi sáng. Ảnh: CMH.

Kỳ vọng của fan hậu “Big Mouth” của Lee Jong Suk, YoonA kết thúc lãng xẹt

An Nhiên LDO | 18/09/2022 17:23

“Big Mouth” là phim Hàn tiếp theo khiến khán giả “mất vui” khi để cặp chính Lee Jong Suk, YoonA âm dương cách biệt. Đây cũng là lý do khiến fan mong đợi cả hai sớm tái hợp trong một dự án hài - lãng mạn với nội dung tươi sáng hơn.

Phim hardboiled noir (phim đen hiện đại) “Big Mouth” đã chính thức kết thúc vào tối 17.9. Dù đạt rating 13,7% trên toàn quốc - cao nhất kể từ khi phát sóng cho đến nay (theo thống kê của Nielsen Korea), song tác phẩm vẫn khiến số đông khán giả cảm thấy bất bình và “không cam tâm”.

Điều này đến từ kết thúc bi thảm của phim, khi biên kịch để Go Mi Ho (YoonA) mắc ung thư hạch cấp tính giai đoạn cuối và qua đời trước sự chứng kiến của chồng - Park Chang Ho (Lee Jong Suk).

Bên cạnh đó, nội dung phim “càng về cuối càng đuối”, khi có nhiều tình tiết dài dòng, thiếu logic, nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ như việc Han Jae Ho (Lee Yoo Joon) giết hại vợ cũ Jang Hye Jin (Hong Ji Hee) song không phải chịu hình phạt.

Hay danh tính con trai của Chủ tịch Kang (Jeon Gook Hwan) - “kẻ tâm thần giết người hàng loạt” cũng chưa được tiết lộ. Việc Park Chang Ho tìm kho chứa vàng của Choi Do Ha (Kim Joo Heon) ra sao, số phận Hyun Joo Hee (Ok Ja Yeon) sẽ đi về đâu khi bị chính chồng mình nhốt vào bệnh viện tâm thần...

Đỉnh điểm, việc biên kịch để nữ chính bị ung thư “như phong cách những năm 2000” là điểm trừ đáng tiếc nhất ở “Big Mouth”.

Đó là lý do, fan phim mong đợi cặp đôi YoonA - Lee Jong Suk sẽ sớm tái hợp trong một dự án phim hài - lãng mạn mới, với nội dung tươi sáng, vui vẻ để có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở. Bởi lẽ, cả hai không chỉ đẹp đôi mà diễn xuất còn khá ăn ý.

Phần khác, trong suốt hành trình phim “Big Mouth”, Chang Ho - Mi Ho không có được một giây phút hạnh phúc ở thực tại. Những gì đẹp nhất, đáng nhớ nhất mà họ có được đều là những dòng cảm xúc tua lại trong quá khứ.

YoonA diễn xuất đột phá trong chặng cuối. Ảnh: CMH.

Có thể nói, kết thúc với nhiều điều còn bỏ ngỏ khiến “Big Mouth” dù đạt được tỉ suất người xem cao song lại gây ra tranh cãi lớn. Dù vậy, điểm sáng duy nhất trong chặng cuối chính là diễn xuất đột phá của Mi Ho (YoonA). 

Cụ thể, phân cảnh trong tập 14, khi Mi Ho nghe tin chồng bị sát hại, cô không nén được đau thương và lao đến trước mặt Choi Do Ha túm cổ áo, bắt anh ta phải trả giá. Sau khi nổi giận, Mi Ho ngất xỉu.

Không chỉ khán giả mà nhiều trang báo Hàn Quốc đã dành lời khen cho sự tiến bộ của nữ diễn viên. Cô được khen diễn nhập tâm, cảm xúc, từ cảnh la hét, khóc nức nở trong hoảng loạn cho đến khi ngất lịm rồi sau đó nhẹ nhõm khi biết chồng mình còn sống.

Hay trong hai tập cuối, cô cũng đẩy cảm xúc người xem lên đến cao trào khi dù bệnh tật song vẫn lạc quan và luôn lo lắng, hết lòng giúp đỡ chồng.

Nếu với Insight, YoonA đã thể hiện xuất sắc vai diễn lần này của mình thì DongA Ilbo cũng nhận định, diễn xuất của sao nữ trong phim có sự biến đổi linh hoạt.

Đây cũng là lý do không ít ý kiến cho rằng “Big Mouth” là mốc son mới trong sự nghiệp của YoonA - nơi giúp cô chinh phục được những khán giả khó tính và dần xóa bỏ định kiến “thần tượng đóng phim”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn