MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh hoá thân rất giống với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: CMH

Lê Công Tuấn Anh - tài tử được Trịnh Công Sơn yêu thích khi đóng "Trịnh"

AN NGUYÊN LDO | 18/06/2022 11:00

Nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dành lời khen khi anh đóng vai nhân vật Quang Sơn (ẩn dụ về Trịnh Công Sơn) trong bộ phim "Em còn nhớ hay em đã quên".

Hai bộ phim "Trịnh Công Sơn", "Em và Trịnh" đồng loạt ra rạp đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Giữa những luồng thông tin xoay quanh những bộ phim này, khán giả Việt bất ngờ tìm lại thông tin về bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt vào năm 1992.

Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và Phi Tiến Sơn thực hiện với kinh phí chỉ vỏn vẹn 130 triệu đồng. Nhưng "Em còn nhớ hay em đã quên" vào thời điểm phát hành đã khiến người xem ấn tượng với nhân vật nam chính do cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh thủ vai. 

Vai chính Quang Sơn được lấy cảm hứng từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quang Sơn của Lê Công Tuấn Anh có gương mặt hiền, luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi người yêu đi lấy chồng hay bị giam giữ vì biến cố thời cuộc. 

Ở "Em còn nhớ hay em đã quên", Quang Sơn có mối tình day dứt với Bích Diễm (Trương Ngọc Ánh) và Huyền Mi (ẩn dụ về Khánh Ly) do Hoàng Hồng Nhị vào vai.

 Cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên". Ảnh: CMH

Bộ phim "Em còn nhớ hay em đã quên" ra mắt thời điểm 1992 đã có được thành công nhất định. Phim sử dụng nhiều nhạc phẩm bất hủ của Trịnh và lấy cảm hứng chính từ câu chuyện giữa Trịnh và Khánh Ly trong quãng thời gian ở Đà Lat.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã bật mí về ý kiến của Trịnh Công Sơn khi xem "Em còn nhớ hay em đã quên": "Anh Sơn bảo: 'Ơ, cái thằng này (chỉ Lê Công Tuấn Anh) trông giống tôi ngày bé ra phết. Và cái câu chuyện trong phim cũng giống đời tôi lắm. Nó không phải là tôi nhưng rất giống tôi".

Ở thời điểm đó, thập niên 1990, Lê Công Tuấn Anh đang ở đỉnh cao danh vọng. Cho đến bây giờ, nhiều thế hệ khán giả vẫn dành sự yêu mến cho Lê Công Tuấn Anh, xót xa diễn viên tài hoa nhưng bạc mệnh.

Theo chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, ông từng dẫn Lê Công Tuấn Anh đến gặp nhạc sĩ họ Trịnh.

Khi nam diễn viên qua đời, Trịnh Công Sơn chia sẻ rằng: “Thời điểm gặp Lê Công Tuấn Anh, tôi nhìn thấy ở cậu ấy một người nghệ sĩ. Một nghệ sĩ vô cùng cô đơn”. 

Năm 1997, giới nghệ sĩ chấn động khi Lê Công Tuấn Anh tự kết thúc cuộc sống của mình. Anh ra đi trong sự tiếc thương và là cú sốc lớn với đông đảo nghệ sĩ, khán giả. Cho đến bây giờ, Lê Công Tuấn Anh vẫn là gương mặt tiêu biểu, là tài tử sáng giá bậc nhất của điện ảnh Việt giai đoạn thập niên 1990 thế kỷ trước.

Về phim “Em còn nhớ hay em đã quên”, nội dung chỉ tham khảo về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng đã truyền tải được câu chuyện, nhân vật và một “âm hưởng” rất Trịnh. Phim giành được 4 giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XI, trong đó có giải Phim hay nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn