MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh do CGV cung cấp

Lễ hội người chết trong “Salma và điều ước nhiệm màu”

V.V LDO | 30/10/2019 09:30

Bộ phim độc đáo với nét văn hóa đặc sắc riêng của người Mexico sẽ khởi chiếu vào ngày 1.11: Lễ hội Día de Los Muertos - Lễ hội người chết đặc sắc. Trước đây, Lễ hội người chết từng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm điện ảnh, tiêu biểu và ấn tượng nhất là siêu phẩm phim hoạt hình đoạt giải Oscar mang tên “Coco”. Lần này, chính những nhà làm phim người Mexico khai thác nét văn hóa bản địa.

Theo quan niệm của người Mỹ Latin, Lễ hội người chết là thời gian, cánh cổng ngăn cách giữa thế giới của người chết và người sống được mở ra, để cuộc hội tụ “có một không hai” xảy ra.

Phim là câu chuyện về cô gái Salma chưa bao giờ được gặp cha mẹ ruột và muốn trả lời câu hỏi: Vì sao họ bỏ rơi cô? Bất chấp lời cảnh báo của người lớn, Salma luôn tìm cách gọi hồn của người chết. Một ngày nọ, cô phát hiện ra cuốn sách đặc biệt, trong đó có nhiều câu chuyện về Santa Clara và lịch sử của người dân trong thị trấn. Và khi trưởng thành ở tuổi thiếu nữ, Salma quyết tâm sử dụng phép thuật để gặp lại cha mẹ.

Nhờ sức mạnh của cuốn sách, Salma cùng Jorge và Pedro đã bước chân sang thế giới của người đã khuất. Tại đây, 3 bạn trẻ vào một thế giới ẩn chứa bao sự kỳ bí và phải vượt qua trong những trận chiến với các linh hồn xấu xa, nhưng ngược lại cũng được gặp gỡ những người bạn dễ thương và các sinh vật nhiệm màu, được chứng kiến vô số phép thuật diệu kỳ.

Một “happy end” khi Salma được đoàn tụ với linh hồn của cha mẹ, và mọi bí ẩn được giải đáp, giá trị và ý nghĩa của tình yêu cuộc sống luôn là phép nhiệm màu. Đạo diễn Carlos Gutierrez Medrano cùng ê kíp làm phim đã tạo nên một tác phẩm độc đáo, Salma được xây dựng dựa trên hình mẫu của một nàng Công chúa Mexico vừa mang hơi thở hiện đại, vừa thấm đẫm văn hóa dân gian.

Một bộ phim hấp dẫn với nhiều cảnh quay kỹ xảo, đã tái hiện một lễ hội giàu màu sắc và ý nghĩa thông qua câu chuyện nhân văn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn