MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lee Do Hyun, Ra Mi Ran diễn cảm xúc trong phim “Người mẹ tồi của tôi”

An Nhiên LDO | 10/05/2023 08:42

Cốt truyện mang màu sắc chữa lành kết hợp với các yếu tố pháp lí, tội phạm cùng diễn xuất ấn tượng của Lee Do Hyun, Ra Mi Ran và dàn diễn viên giúp “Người mẹ tồi của tôi” nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả.

“The Good Bad Mother” (Người mẹ tồi của tôi) hiện đã phát sóng được 4/14 tập.

Phim mở màn với rating trung bình 3,588% và tăng lên mức 7,033% trong tập phát sóng gần nhất, theo Nielsen Korea. Đây là tỉ suất người xem ở mức khá cao, so với các tác phẩm chiếu cùng khung giờ tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần.

Câu chuyện của bà mẹ tồi và đứa con ích kỉ

Chuyện phim xoay quanh “bà mẹ tồi” Young Soon (Ra Mi Ran) và cậu con trai Kang Ho (Lee Do Hyun), người đang làm công tố viên và bỗng nhiên trở lại thành đứa trẻ 7 tuổi sau một tai nạn.

Sau 4 tập phát sóng, các tình tiết phim “Người mẹ tồi của tôi” được kể theo cách nhanh gọn, nhưng vẫn đủ bi - hài. Phim mở màn với tuổi thơ và quá trình trưởng thành của Choi Kang Ho và hành trình làm mẹ cay nghiệt của Young Soon.

Young Soon có cách nuôi con kì lạ, hà khắc. Bà bắt con học ngày học đêm, cấm xem ti vi hay tham gia các hoạt động ngoại khóa, luôn muốn con đi theo con đường mình đã vạch sẵn. Bà thậm chí còn không cho con ăn no vì sợ mất tập trung, ảnh hưởng đến việc học...

Chính từ việc thiếu quan tâm, sự áp đặt đã dần hình thành nên một Kang Ho lạnh lùng, ích kỉ khi trở thành công tố viên. Anh thờ ơ với chính mẹ của mình, sẵn sàng làm sai để có sức mạnh và quyền lực.

Kĩ năng diễn xuất của Ra Mi Ran và Lee Do Hyun trong phim “Người mẹ tồi của tôi” lấy nước mắt khán giả. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC

Cả hai chỉ thật sự được sửa chữa sai lầm trong quá khứ sau biến cố Kang Ho gặp tai nạn. Cậu con trai lạnh lùng ngày nào, giờ chỉ còn lại trí óc của cậu bé 7 tuổi, và bà mẹ cậu - một lần nữa chăm sóc con từ bữa ăn, giấc ngủ, nhưng lần này theo cách quan tâm và thấu hiểu hơn.

Thoại cảm xúc, diễn xuất ấn tượng của dàn sao ghi điểm

Đúng như chia sẻ của Lee Do Hyun, câu chuyện phim “sẽ thú vị từ đầu đến cuối, không một giây phút cảm thấy nhàm chán”.

Trong 4 tập đã phát sóng, mỗi tập phim khán giả lại trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Như trong tập 3 và 4, nhiều câu thoại của cặp mẹ con lấy nước mắt khán giả.

Như khi Kang Ho không chịu ăn cơm vì nhớ đến lời mẹ dặn: “Ăn no sẽ buồn ngủ. Buồn ngủ sẽ không học được”, hay “Mẹ ơi, con là người xấu hả mẹ? Vậy nên con mới bị trừng phạt thế này sao?”.

Hay những khoảnh khắc Young Soon nhận ra mình đã yêu thương con sai cách, “muốn giúp con thành một người giàu có và quyền lực, nhưng cuối cùng lại biến con thành quái vật tàn nhẫn”.

Diễn xuất tỉ mỉ đến từng ánh mắt, biểu cảm, tinh tế trong cách nhấn nhá từng câu thoại của Ra Mi Ran và Lee Do Hyun nhận về nhiều lời khen ngợi từ truyền thông lẫn khán giả.

Lee Do Hyun được khen khi biến hóa đa dạng hình ảnh một công tố viên lạnh lùng và một cậu bé 7 tuổi. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC

Đánh giá về Lee Do Hyun, Sport Chosun cho rằng, nam diễn viên đang thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất từ khi còn là công tố viên lạnh lùng, vô cảm cho đến khi quay trở lại tuổi lên 7 với sự ngây thơ và thuần khiết.

Trong khi đó, Ra Mi Ran cho thấy kĩ năng diễn xuất ấn tượng, khiến người xem phải cảm thán và thậm chí không còn quan tâm đến tạo hình có phần không phù hợp ở thời trẻ của nhân vật Young Soon mà cô đảm nhận.

Diễn xuất của cặp sao ăn ý trên màn ảnh, khiến nhiều khán giả không tiếc lời khen và cho rằng: “Nhờ có diễn xuất của Ra Mi Ran và Lee Do Hyun mà 'The Good Bad Mother' đang thừa thắng xông lên”, hay “Diễn xuất của họ là đỉnh nhất. Ra Mi Ran, Lee Do Hyun xin hãy diễn xuất suốt cả đời này nhé”...

Ngoài ra, nhân vật Mi Joo do Ahn Eun Jin đảm nhận cũng có màn hóa thân tròn vai. Cô và bạn diễn Lee Do Hyun dù chênh lệch về tuổi tác song vẫn diễn ăn ý, ngoại hình đẹp đôi.

Bên cạnh câu chuyện về tình mẫu tử và tình yêu, phim lồng ghép thông điệp qua các mối quan hệ của người dân làng Jowoori cũng như các yếu tố pháp lí, tội phạm...

Ở những diễn biến tiếp theo được nhà sản xuất hé lộ, khán giả đang đặt kì vọng vào việc Mi Joo sẽ giúp Kang Ho lấy lại kí ức và trưởng thành theo hướng tốt hơn. Họ cũng dự đoán, hai đứa con sinh đôi của Mi Joo chính là kết tinh tình yêu của cô và Kang Ho.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn