MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lee Do Hyun biến hóa linh hoạt trong "Người mẹ tồi của tôi". Ảnh: Nhà sản xuất

Lee Do Hyun vụt sáng khi không đứng cạnh Song Hye Kyo

Huyền Chi LDO | 03/06/2023 16:50

Sau màn kết hợp thành công với Song Hye Kyo, Lee Do Hyun gây tiếng vang khi vào vai công tố viên trong "Người mẹ tồi của tôi".

Đầu năm 2023, "The Glory" là bộ phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Đảm nhận vai nam chính trong phim, Lee Do Hyun lại ít được quan tâm hơn do sức hút quá lớn của Song Hye Kyo và tuyến nhân vật phản diện.

Đóng cặp với Song Hye Kyo, Lee Do Hyun được nhận xét ít đất diễn, không có cơ hội thể hiện chiều sâu của nhân vật. Dù vậy, thành công vang dội của bộ phim phần nào giúp cái tên Lee Do Hyun tiếp cận với công chúng.

Sau vai diễn bác sĩ Joo Yeo Jung, nam diễn viên tiếp tục vào vai một chàng trai học giỏi - công tố viên Choi Kang Ho trong "Người mẹ tồi của tôi" (The Good Bad Mother).

Lee Do Hyun tiếp tục cho thấy khả năng chọn kịch bản “mát tay“, thuyết phục khán giả. Ảnh: Nhà sản xuất

"Hoàng tử phim bi" trở lại

"Người mẹ tồi của tôi" được giới thiệu là một bộ phim chữa lành. Câu chuyện xoay quanh bà mẹ Young Soon (Ra Mi Ran) và con trai Choi Kang Ho (Lee Do Hyun).

Kang Ho trải qua năm tháng tuổi thơ khó khăn, thiệt thòi và trở thành một công tố viên tài giỏi. Anh chấp thuận làm theo kế hoạch của mẹ, từ bỏ niềm đam mê hội họa và cả người con gái mình yêu.

Khi làm công tố viên, Kang Ho ích kỉ, máu lạnh và không từ thủ đoạn để leo cao.

Tuy nhiên, trong khi mù quáng tìm cách báo thù, Kang Ho gặp tai nạn nghiêm trọng khiến não bị tổn thương. Anh mất đi phần lớn ký ức và cư xử như một đứa trẻ 7 tuổi.

Đảm nhận hai vai trò, một bên là công tố viên khôn khéo, thủ đoạn, một bên là đứa trẻ ngây ngô, nghịch ngợm, Lee Do Hyun có nhiều cảnh quay xuất thần, khiến người xem xúc động.

Lee Do Hyun chia sẻ, khi đọc kịch bản, anh đã biết đây là một vai diễn rất khó. Chưa kể, "cậu bé" Kang Ho 7 tuổi còn phải đối mặt với những lần rối loạn cảm xúc khi từng phần ký ức đứt đoạn trở về.

Sau 12 tập, rating (tỉ suất người xem) của phim đã cán mốc 11% toàn quốc, gấp gần 4 lần so với tập đầu tiên. Sức hút của phim đến từ kịch bản lôi cuốn, diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên và thời điểm "vàng" khi Lee Do Hyun vừa bước ra từ "The Glory", lại xác nhận hẹn hò với Lim Ji Yeon.

Sau tai nạn thảm khốc, Choi Kang Ho trở thành một cậu bé 7 tuổi, tìm lại tuổi thơ đã mất và chữa lành tâm hồn đầy tổn thương. Ảnh: Nhà sản xuất

Công tắc của Lee Do Hyun

Kim Seong Soo, nhà phê bình văn hóa đại chúng nhận xét Lee Do Hyun có khả năng tạo điểm nhấn cho nhân vật và không đánh mất phong độ so với các tác phẩm trước.

"Lee Do Hyun không chỉ đẹp trai và diễn xuất tốt. Đạo diễn phim Youth of May đã từng nói rằng nếu Lee Do Hyun xuất hiện trong khung hình, họ chỉ muốn quay anh ấy mãi. Sự hiện diện của Do Hyun tạo nên sự hấp dẫn và dẫn dắt cảm xúc của câu chuyện", nhà phê bình Kim Seong Soo chia sẻ.

Lee Do Hyun được đánh giá có gương mặt đặc biệt, vừa thiện vừa ác, vừa có điểm mạnh vừa có điểm yếu. Anh có khả năng bộc lộ cảm xúc đồng thời che giấu tâm tư, kiểm soát biểu cảm tốt.

Với màn thể hiện trong "Người mẹ tồi của tôi", Lee Do Hyun một lần nữa bật tắt cảm xúc, cho thấy chiếc "công tắc" tâm lý giúp anh phân tách nhân vật rõ ràng thế nào.

Vào vai một chàng trai phức tạp và khó đoán như Kang Ho, Lee Do Hyun liên tục chuyển đổi biểu cảm, từ cậu bé 7 tuổi, những lần chìm trong trầm tư khi ký ức quay về rồi đến khi khôi phục trí nhớ.

Có khi, sự biến đổi của Kang Ho diễn ra chỉ trong vài giây. Lee Do Hyun xuất sắc diễn tả cuộc đấu tranh giằng xé và những biến chuyển trong nội tâm nhân vật.

Lee Do Hyun từng thừa nhận rằng anh thường bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì quá nhập tâm vào nhân vật trong suốt quá trình quay phim.

Điển hình như khi quay "Sweet Home", Lee Do Hyun tự tách mình khỏi bạn diễn để khắc họa Lee Eun Hyuk - một nhân vật lập dị, đơn độc và khó hòa nhập. Thời gian sau, nam diễn viên thậm chí bị trầm cảm nhẹ vì trường quay tối và cảm xúc bị kìm nén.

Đến "18 Again", Lee Do Hyun vào vai một người đàn ông trung niên trong thân xác của học sinh trung học. Anh khiến người xem thích thú khi hành xử như một "ông chú" U40 dù ngoại hình trẻ trung.

Hay trong "Youth of May", vai diễn Hee Tae của Lee Do Hyun cũng được các khán giả lớn tuổi đón nhận. Dù còn trẻ, anh vẫn hóa thân đầy cảm xúc thành một thanh niên sống trong những năm 1980 khi đất nước còn loạn lạc.

Giới phê bình đánh giá, sự chuẩn bị của Do Hyun cho mỗi tác phẩm là rất kĩ càng và sâu sắc, từ đó giúp anh liên tiếp gặt hái thành công và là một trong những diễn viên trẻ có thực lực của màn ảnh xứ Hàn.

Lee Do Hyun thường nhận vai có tính cách mâu thuẫn, số phận éo le, nghiệt ngã. Ảnh: Preview

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn