MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời thoại "nghề bán hàng online kiếm bộn tiền" của NSND Lê Khanh bị phản ứng

Hương Lê LDO | 05/06/2023 13:59

Trong phim "Nơi giấc mơ tìm về", bà Lan (NSND Lê Khanh) vì muốn cháu trai về tiếp quản công ty mà có những lời lẽ không hay về nghề kinh doanh online, khiến nhiều khán giả phản ứng dữ dội.

Trong phim “Nơi giấc mơ tìm về”, NSND Lê Khanh vào vai bà nội nhân vật Gia An (Lãnh Thanh) và đồng thời là giám đốc của một công ty lớn có tiếng.

Theo diễn biến phim, Gia An là người cháu trai bà Lan hết mức yêu thương và cưng chiều. Muốn tương lai cháu trai có thể tiếp quản công ty, bà Lan cho cháu đi du học.

Kết thúc thời gian du học, dù đã về nước nhưng Gia An vẫn muốn có thời gian tự do vui chơi cùng bạn bè, nghĩ ra cách dối bà nội là làm mất hộ chiếu nên chưa thể về nhà được.

Bà Lan (NSND Lê Khanh) giả vờ tin cháu nhưng lại âm thầm cử Phương (Việt Hoa) đi giám sát cuộc vui của Gia An. Khi biết bà làm chuyện này, Gia An tỏ ra không thoải mái.

Mâu thuẫn trực tiếp nổ ra khi hai bà cháu ngồi bàn về tương lai của Gia An. Phía cháu trai thì muốn tiếp tục công việc kinh doanh online, còn bà Lan thì muốn cháu kế tục sự nghiệp gia đình.

Đáp lại sự ngăn cấm của bà, Gia An giải thích rằng, đây là công việc mà cậu yêu thích mà cũng đang là xu thế của thời đại.

Bà Lan (NSND Lê Khanh) không đồng ý với công việc bán hàng online của cháu trai. Ảnh cắt từ phim

Bà Lan một mực không đồng ý với suy nghĩ của cháu trai và cho rằng đây là công việc không bền vững. "Nhưng nhà ta là nhà có nề nếp, có truyền thống, việc cháu kế tục sự nghiệp là trách nhiệm cháu phải làm", bà Lan nói.

Nhưng điều khiến khán giả phản ứng gay gắt chính là thái độ và lối suy nghĩ của bà Lan nói về nghề bán hàng online.

“Bà rất ghét cái trò cứ thò chân xuống gầm bàn không lao động gì, mất một chút nước bọt kiếm bộn tiền. Bà nói thật đấy. Cháu bỏ kinh doanh online đi, nó không bền đâu", bà Lan nói.

Trước lối suy nghĩ có phần cổ hủ và có phần “động chạm” đến nghề nghiệp của nhiều người, không ít khán giả đã để lại bình luận về lời thoại của nhân vật.

“Câu nói này chỉ ứng với cháu bà trong phim thôi, đời thực bao con người theo nghề bán hàng online, họ đang nuôi cả gia đình, có người còn phất to đấy”, người dùng Facebook Minh Thang Dang để lại bình luận.

“Chủ đề phim nhạt, giáo điều chẳng có trọng tâm, chẳng hay, buồn tẻ chẳng muốn xem”, người dùng Facebook Phạm Ngọc Chiển bình luận.

“Xin lỗi bà được chưa. Mất nhiều nước bọt chứ không phải một chút đâu ạ. Nói muốn rát cái cổ họng, bán hàng online cũng phải học đủ thứ luôn. Mất công học, mất công livestream bán hàng, lao động muốn kiệt sức luôn”, người dùng Facebook Hiên Tây Nguyễn bình luận.

“Thật không? Kinh doanh online ở đâu được ngồi không để chân gầm bàn cho em làm với. Chứ em toàn bò ra nhà để gói hàng xong đi giao thôi. Nhà người ta bỏ thùng giấy với bọc xốp là đi tha lôi về như đồng nát”, người dùng Facebook Anh Anh Hoang bình luận.

Tuy nhiên cũng có khán giả thông cảm cho lối suy nghĩ này của bà Lan, bởi bà là nhân vật đại diện cho thế hệ đi trước, những lớp người chưa hoặc ít được tiếp xúc với công nghệ.

Diễn biến phim hiện vẫn đang được chờ đón, theo nhiều phán đoán, những tập tiếp theo, mâu thuẫn của Gia An và bà nội cũng như cô trợ lý Phương sẽ còn gay gắt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn