MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ji Chang Wook và Song Kang có các tác phẩm đáng chú ý cuối năm 2023. Ảnh: Instagram

Lý do vai trai quê của Ji Chang Wook áp đảo phim có cảnh nóng của Song Kang

Huyền Chi LDO | 09/12/2023 06:17

Ji Chang Wook tái xuất với dòng phim sở trường và nhanh chóng vượt lên 2 bộ phim của Song Kang.

“Chào mừng đến Samdalri” (Welcome to Samdalri) đang đạt thành tích khả quan khi chiếu trên truyền hình và phát hành trên nền tảng số.

Trên Netflix, tại Việt Nam, phim chính thức vượt “Chàng quỷ của tôi” (My Demon), “Thế giới ma quái 2” (Sweet Home 2) để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim được xem nhiều.

Theo Flix Patrol, phim lọt top 10 phim truyền hình tuần của Netflix ở 39 khu vực, trong đó có Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam...

Sự vượt lên của Ji Chang Wook được đánh giá bất ngờ bởi "đối thủ" của anh là Song Kang đều đóng chính những tác phẩm có cốt truyện kịch tính, lôi cuốn.

Trong phim, Ji Chang Wook vào vai Jo Yong Pil - một chàng trai làm công việc dự báo thời tiết tại Cục Khí tượng Jeju. Anh là người sống nhiệt huyết, lý tưởng, luôn hết mình vì công việc.

Sau nhiều năm xa cách, anh vô tình gặp lại người yêu cũ Jo Sam Dal (Shin Hye Sun) khi cô thất thế, phải trở về quê nhà. Ji Chang Wook có những phân cảnh tình cảm hài hước, dở khóc dở cười, đúng với biệt danh "ông hoàng phim hài lãng mạn" mà khán giả ưu ái dành cho anh.

Phim do Cha Young Hoon đạo diễn. Đạo diễn này nổi tiếng với tác phẩm tình cảm như "Baek Hee trở lại", "Yêu không kiểm soát", " Khi hoa trà nở", "Dự báo tình yêu và thời tiết"...

Cả Ji Chang Wook và Shin Hye Sun đều có khả năng diễn cảnh khóc cảm xúc, sở hữu nét đẹp trong trẻo và kinh nghiệm diễn xuất dày dặn. Họ có phản ứng hóa học tốt, mang đến nhiều tình huống thú vị.

"Chào mừng đến Samdalri" chọn khai thác đề tài chữa lành, tìm lại bản thân - một đề tài không mới của phim Hàn những năm gần đây. Tuy nhiên, với bối cảnh nên thơ trên đảo Jeju, cùng những câu chuyện đời thực, dung dị ngập tràn tình yêu và mơ ước, mạch phim diễn ra chậm rãi, thu hút người xem một cách tự nhiên.

Ji Chang Wook và Shin Hye Sun có khởi đầu khả quan với phim chữa lành mới. Ảnh: Nhà sản xuất

Xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 sau "Chào mừng đến Samdalri", 2 phim của Song Kang đóng chính mang sắc thái đối lập hoàn toàn.

Cuối năm nay, "Sweet Home 2" được coi là bom tấn được khán giả toàn cầu mong chờ sau thành công của phần 1. Song Kang tiếp tục thủ vai chính nhưng đất diễn của anh ít hơn nhiều so với phần trước.

Thậm chí, nam diễn viên hi sinh đóng cảnh khỏa thân để lột tả sự độc ác, khắc nghiệt của những âm mưu, kế hoạch sinh tồn vô nhân đạo. Thế nhưng, phim sa đà vào những câu chuyện tranh quyền đoạt vị giữa các thế lực, làm mất đi sức hút vốn có của thể loại phim kinh dị.

Ở "My Demon", Song Kang đảm nhận vai Jeong Gu Won, một ác quỷ có khả năng siêu phàm. Anh chuyên tìm kiếm những kẻ bị đẩy vào đường cùng, lập khế ước, lấy đi linh hồn của họ để đổi lấy sự bất tử cho mình.

Song Kang đóng cặp cùng "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung. Tuy có cặp nam nữ chính đẹp, nổi tiếng, phim lại bộc lộ nhiều lỗ hổng về kịch bản, khai thác thiếu chiều sâu, mạch phim rời rạc.

"My Demon" được nhận xét là bộ phim trộn lẫn nhiều mô-típ quen thuộc của phim Hàn như duyên tiền kiếp, cưới trước yêu sau, tranh đấu giới tài phiệt, chuyện tình giữa người và quái vật. Vì vậy, dù mới phát sóng đến tập 4, phim đã có dấu hiệu hụt hơi, chới với.

2 tác phẩm của Song Kang cuối năm 2023 đều chưa có thành tích khả quan. Ảnh: Netflix

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn