MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lý giải sức hút phim Hàn Quốc "Kẻ xâm nhập" đang gây sốt khán giả

Hải Minh LDO | 11/07/2020 13:14

"Kẻ xâm nhập" (Intruder) là phim Hàn Quốc chiếu rạp sau dịch COVID-19. Tại nhiều quốc gia, phim đang gây sốt vì nội dung kịch tính.

"Kẻ xâm nhập" xoay quanh chàng kỹ sư Seo Jin (Kim Moo Yul) - người luôn bị ám ảnh bởi vụ mất tích của em gái Yoo Jin 25 năm trước. Một ngày nọ, Seo Jin và cả gia đình bất nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát thông báo vừa tìm thấy người có đặc điểm nhận dạng, hoàn cảnh trùng khớp với Yoo Jin (Song Ji Hyo).

Tưởng chừng cuộc đoàn tụ sau 25 năm sẽ giúp chàng kỹ sư chữa lành vết thương tinh thần nhưng trong khi cả nhà hạnh phúc bên Yoo Jin thì Seo Jin lại luôn nghĩ rằng thực chất cô gái kia không phải em gái mình.

Seo Jin là một người anh trai đơn độc và hoài nghi. Ảnh: Intruder

Giữa họ xảy ra những mâu thuẫn ngầm, nhất là khi Yoo Jin lại xuất hiện ở một vụ án mạng khiến sự nghi ngờ của Seo Jin càng có thêm căn cứ. Đồng thời cô liên quan đến một tổ chức tôn giáo bí ẩn, muốn tiếp cận gia đình anh.

Tác phẩm truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về gia đình cũng như việc sinh hoạt tín ngưỡng. Nhiều người vì muốn trốn chạy thực tại mà sa đà vào những tổ chức tà đạo. Niềm tin mù quáng khiến con người rơi vào cuộc sống u mê, thay đổi bản tính tốt đẹp vốn có và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Yoo Jin, cô em gái có thần thái kỳ dị. Ảnh: Intruder

Giống nhiều phim kinh dị xoay quanh những kẻ đột nhập khác, kịch bản tác phẩm ngắn gọn, bối cảnh đơn giản. Phim tạo ra bầu không khí u ám từ giây phút mở đầu. Dàn diễn viên trong phim thể hiện tốt nhân vật. Song Ji Hyo trong vai Yoo Jin mang đến cho khán giả hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, ấm áp nhưng phảng phất sự bí hiểm. Nụ cười ma mị cùng ánh nhìn sắc bén của cô góp phần tạo không khí kinh dị cho phim.

Bộ phim đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả như:

"Mới đi coi phim, nhịp phim chậm đến nhanh, lúc đầu tưởng xem nhầm phim dở, chừng 20 phút sau bắt đầu sóng gió, phim hay ở chỗ làm người ta hồi hộp, mà không đoán trước được bất kì tình tiết nào, rất logic, tôi cho 10 điểm, bởi mới nói xem phim ma không sợ bằng phim người, bởi con người nham hiểm, ác hơn cả ma".

"Mình mới xem về luôn, mặc dù không có một cảnh ma quỷ gì nhưng thật sự khiến mình rợn người rất nhiều lần. Bộ phim cũng cảm động nữa, mình đã khóc đó. Kết phim khá hay, mình cho 10/10".

"Trailer quá nhạt nhẽo tưởng phim dở. Vào xem các bạn bình luận nói hay. Đánh liều đi xem. Quả là phim quá hay. Lâu lắm không được xem bộ phim hay như vậy".

"Thêm một vấn đề vì sao nữ chính lại không nói cái việc quả bóng bay để chứng minh thân phận khi người anh trai mình nghi ngờ, các bạn hiểu như kiểu là đến khi gặp khó khăn ký ức nó sẽ tự ùa ra ý , đây là cách xử lý cực tốt của đạo diễn, tự nhiên chứ k hề ngẫu nhiên".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn