MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ Xuân Hương và Thanh Bạch. Ảnh: ST

Ly hôn không phải là kết thúc tất cả

Tuệ Thiên LDO | 03/10/2019 19:00
Hóa ra những cơn sóng ngầm tưởng chừng đã ngủ yên dưới lòng biển sâu mà một ngày bỗng dưng trỗi dậy như sóng thần là có thật.

Mấy ngày gần đây dân mạng đang xì xèo bàn tán về cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng và thành danh nhất nhì showbiz là MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương dù họ đã đường ai nấy đi hơn chục năm rồi. 

Họ bắt đầu bóc mẽ và chì chiết nhau. Những thói hư tật xấu trong quá khứ mà chỉ hai người biết cũng được lôi ra dần dần cho người khác luận bàn, mổ xẻ. Họ cho rằng đối phương đang cố tình chơi xấu và làm tổn thương họ.

Những tình nghĩa từng có với nhau bỗng chốc hóa hư vô khi cơn tức giận bị đẩy lên thành sự trả đũa. Lỗi lầm là thứ không ai muốn nhận về mình để rồi những giằng co, tranh chấp đã khiến họ mất đi nhiều thứ từ thanh danh đến sự nghiệp. Liệu họ có thấy mình đang sai lầm và dại dột không?

Tại sao một quá khứ đã ngủ yên lại không để cho nó được tròn giấc? Hôn nhân là địa ngục hay thiên đàng chẳng phải đều được tạo nên từ chính bàn tay và sự tự nguyện của hai người sao? Không thể bước chung đường thì thôi cũng chẳng nên làm vật cản cho nhau vấp ngã.

Có thể một trong hai người từng rất tồi tệ, từng làm cho người còn lại cảm thấy đau khổ, tổn thương không gì bù đắp nhưng hận thù được trả bằng hận thù thì ân oán khi nào mới kết thúc. Đúng là sau ly hôn rất ít cặp đôi còn giữ lại được mối quan hệ bình thường và vui vẻ với nhau.

Ảnh minh họa.

Cũng dễ hiểu thôi bởi kết cục của sự tan vỡ chính là đỉnh điểm của mâu thuẫn và xung đột mất rồi. Chẳng mấy ai đủ bao dung và bản lĩnh để bỏ qua cho kẻ từng làm mình đau đớn, phẫn uất cả.

Trong khi đa số chọn cách im lặng, không quan tâm để ý đến người cũ, xóa hình ảnh của họ khỏi bộ nhớ coi như chưa từng tồn tại thì lại có một số ít luôn hằm hè tìm cách hạ bệ, bêu riếu người kia.

Khi đạt được mục đích có lẽ ban đầu họ cũng hả hê một phần nhưng tôi tin sau đó họ cũng chẳng vui vẻ, thoải mái gì. Những sự tranh chấp, hãm hại qua lại chỉ khiến mỗi người thêm mệt mỏi, mất cân bằng hơn mà thôi. Phía trước một cuộc hôn nhân tan vỡ đã từng là một tình yêu rất đẹp.

Nếu không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp thì thôi ta cứ cố gắng vui vẻ cho đôi bên được nhẹ nhàng. Hết tình còn nghĩa là chân lý muôn thuở của con người lương thiện.

Ly hôn không phải là kết thúc tất cả, nó chỉ khép lại quãng thời gian bế tắc, không phù hợp với mỗi người mà thôi. Xin đừng xát muối vào vết thương lòng của quá khứ nữa, tương lai mới là thứ ta cần đắp xây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn