MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Loan chưa hết lo sợ kể lại sự việc

Một người dân suýt chết vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

ANH ĐỨC LDO | 09/01/2019 13:28

Hàng chục hộ dân tại thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đang sống trong nơm nớp lo âu vì mỏ đá. Mỗi khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá là mỗi lần họ phải gánh chịu những trận “mưa đá nhân tạo”.

Suýt chết vì đá bay

Theo phản ánh của người dân thôn Hồng Lĩnh, sáng nay (9.1), PV Báo Lao Động đã tìm về thôn để tìm hiểu sự tình. Có mặt tại mỏ đá Ngọc Hải thuộc Công ty TNHH Ngọc Hải, hàng chục người trong thôn đã đến đây để yêu cầu công ty lý giải sự việc vào chiều 8.1.

Nhiều người dân trong thôn lên mỏ đá yêu cầu giải thích sự việc.

Qua tìm hiểu, người dân nơi đây cho biết, họ thường xuyên chịu sự ảnh hưởng của mỏ đá này. Đỉnh điểm của sự việc là vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua (8.1). Công ty TNHH Ngọc Hải nổ mìn khai thác đá, những hộ gia đình sống gần đó phải hứng chịu một trận “mưa đá”. Nhiều người đã phải chạy tán loạn khi sự việc xảy ra.

Là người suýt bị đá văng vào đầu trong lúc đang làm vườn, bà Nguyễn Thị Loan (thôn Hồng Lĩnh) chưa hết lo sợ kể lại sự việc: “Lúc đó, tôi đang làm vườn, hái rau để vào làm cơm tối. Sau khi nghe tiếng nổ lớn thì nhiều vật thể từ trên trời bay vào vườn, sợ quá nên tôi nằm xuống vườn, đất bay lên khắp người. Sau đó, tôi chỉ kịp kêu chồng với con ra đưa vào nhà Đến giờ, tôi vẫn chưa hết sợ”.

Bà Nguyễn Thị Sen kể lại sự việc.

Bà Nguyễn Thị Sen sống cách đó không xa cho biết: “Gia đình đang ngồi ăn cơm tối. Sau tiếng nổ lớn, hàng loạt tiếng kêu ‘bịch… bịch’ rơi ngoài vườn. Mọi người trong nhà hoảng hốt. Lâu đến giờ thì chưa có hiện tượng này, nhưng hôm nay những tảng đá to bay đến vườn, nếu rơi trúng nhà thì sập nhà, rơi trúng người thì không biết chuyện gì xảy ra”.

Nhiều viên đá kích thước lớn bay vào vườn nhà dân trong chiều 8.1.

Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc công ty TNHH Ngọc Hải - thừa nhận sự việc với PV Báo Lao Động: “Vào khoảng 17h30 chiều 8.1, công ty có tiến hành nổ mìn khai thác. Khối lượng 2,5kg thuốc nổ. Chúng tôi cho nổ mồi chứ không phải nổ lấy đá trực tiếp. Do vỉa đá nên nó bay ra xa…”.

Nếu không đảm bảo thì nên đóng cửa mỏ

Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã về làm việc với lãnh đạo UBND xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND xã - cho biết: “Xã đã nhận được báo cáo từ thôn. Chúng tôi đang giao cho công an xã mời doanh nghiệp lên để làm việc vào chiều nay, sau đó chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể lên huyện và tỉnh”.

“Quan điểm của xã là đề nghị cấp trên, các ngành chức năng có kiểm tra đầy đủ, nếu không đảm bảo các điều kiện về an toàn trong khai thác thì đóng cửa mỏ này lại, nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân”, ông Quế cho biết thêm.

Nhiều nhà dân quanh khu vực bị nứt nẻ.

Được biết, mỏ đá Ngọc Hải thuộc công ty TNHH Ngọc Hải được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép khai thác từ năm 2015 theo quyết định số 235/GP-UBND. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, mỏ đã gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh tại khu vực này.

“Chúng tôi sống ở đây không chỉ chịu những trận ‘mưa đá’ như hôm qua, mà còn chịu ô nhiễm môi trường bụi đá, mùi thuốc nổ…”, bà Nguyễn Thị Sen cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn