MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jungkook BTS và Han So Hee trong MV "Seven". Ảnh: BigHit Music

Màn trình diễn điên cuồng và đầy chất đàn ông của Jungkook (BTS)

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 17/07/2023 09:52

MV “Seven" mang tới hình ảnh một Jungkook hoàn toàn mới, trưởng thành và táo bạo hơn, khác hẳn khi là em út bé nhỏ của BTS.

Màn ra mắt solo chính thức của Jungkook sau 10 năm với ca khúc “Seven" đang trở thành tâm điểm Kpop bằng hàng loạt kỷ lục “vô tiền khoáng hậu".

“Em út vàng" của BTS lột xác

Khi BTS dừng hoạt động nhóm, Jungkook là gương mặt khiến khán giả cảm thấy “yên tâm" nhất, bởi trước đó, nam thần tượng đã có một số ca khúc cá nhân đạt thành công nhất định như “Left and right”, “Euphoria”, “Stay Alive", “Still With You"...

Jungkook cho thấy tài năng và tư duy âm nhạc ấn tượng, dù chưa chính thức được quảng bá solo. Anh là thành viên toàn diện nhất của BTS. Song, đây cũng là áp lực đối với Jungkook.

Jungkook sở hữu giọng hát sáng, khoẻ, kỹ thuật hát live tốt, khả năng trình diễn vũ đạo cuốn hút, đồng thời cũng đã thể hiện được năng lực sáng tác.

Và “Seven" - ca khúc kết hợp với nữ rapper Latto - chính là câu trả lời cho sức hút của Jungkook. “Seven" là bản tình ca đầy mãnh liệt, táo bạo, khác hẳn các phiên bản Jungkook trước kia.

Jungkook trưởng thành, đàn ông và táo bạo trong “Seven“. Ảnh: BigHit Music

“Euphoria” là sự kết hợp của Pop-EDM; “Left and right” hát với Charlie Puth cũng là bản nhạc Pop tươi vui; “Still with you", “My you" là những bản ballad (Still with you có thêm màu sắc jazz) da diết; “My time” là giai điệu R&B du dương… Chúng đều có đặc điểm chung là mang âm hưởng tình cảm, nhẹ nhàng.

Nhưng đến “Seven", Jungkook đã thể hiện một màu sắc hoàn mới với UK Garage, thể loại nhạc điện tử bắt nguồn từ Anh những năm 1990. Ca khúc có giai điệu guitar acoustic kết hợp với những nhịp điệu trống kick không đều đặc trưng của thể loại này.

Giọng hát vang, sáng và khoẻ của Jungkook trên nền nhạc Garage sôi động đã mang lại cho ca khúc cảm giác phóng khoáng, tinh nghịch đầy hấp dẫn. Những đoạn giả thanh cũng được Jungkook thể hiện mượt mà.

Phân đoạn rap của Latto thực tế lại không đóng góp nhiều cho sự thú vị của bài hát. Mặc dù đây là một đoạn rap tốt nhưng có thể thấy, nếu bỏ đi 30 giây rap của Latto thì “Seven" cũng không kém hấp dẫn hơn, ngoại trừ việc sẽ khiến thời lượng ca khúc quá ngắn (khoảng 2 phút 30 giây).

Jungkook thể hiện giọng hát tốt. Ảnh: BigHit Music

Đặc biệt, phần lời của “Seven" khiến khán giả bất ngờ. Nếu như suốt 10 năm qua, Jungkook chủ yếu thể hiện các ca khúc mang nội dung tình yêu trong trẻo, nhẹ nhàng, thầm lặng, thì “Seven" là sự táo bạo, mạnh mẽ rất người lớn.

Dù phiên bản phát hành trong MV đã được thay thế một số nội dung 18+ nhưng sức “nóng" của ca từ vẫn rất lớn.

“Seven" là lời của chàng trai mong muốn được ở bên người mình yêu mỗi ngày, mỗi tuần, thậm chí từng phút giây.

Ca khúc trực tiếp nhắc đến hành động “lên giường", tất nhiên không có ca từ phản cảm, nhưng đây là bước tiến táo bạo của Jungkook.

Jungkook thể hiện thành công vai diễn anh chàng si tình, vừa điên rồ nhưng cũng có nét đáng yêu. Ảnh: BigHit Music

Màn diễn xuất thú vị của Jungkook và Han So Hee

Điều bất ngờ khác Jungkook mang đến cho khán giả là ở MV “Seven". Trái ngược với ca từ đầy khiêu gợi, MV ca khúc do Jungkook và Han So Hee đóng vai cặp tình nhân lại không hề có cảnh “nóng" hay ôm hôn, mà hướng theo phong cách hài hước, xem lẫn kỳ ảo.

Jungkook là chàng trai si tình, thậm chí đeo bám bạn gái bất chấp thiên tai, bão lũ. Nhưng anh vẫn thể hiện hành động tôn trọng bạn gái bằng cách không đụng chạm, ép buộc mà chỉ kiên nhẫn đi theo cô cho đến khi cô chịu tha lỗi cho mình.

MV có nhiều phân cảnh hài hước gây sốt, như cảnh Jungkook bám trên tàu hoả, hay khi anh giả vờ chết để dụ Han So Hee đến dự tang lễ rồi bật nắp quan tài nói lời yêu em.

Phân đoạn hài hước của Jungkook và Han So Hee gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: BigHit Music

Một số phân cảnh được sử dụng kỹ xảo lộ liễu nhưng không khiến người xem lấn cấn, bởi hiệu quả mà nó mang lại hoàn toàn phản ánh đúng tính cách của nhân vật.

Một số phân cảnh mang tính kỳ ảo được quay bằng phong xanh và xử lý kỹ xảo. Ảnh: BigHit Music

Đối nghịch với một Jungkook điên rồ, cuồng nhiệt là một Han So Hee cá tính, cứng rắn. Biểu cảm của cả hai khiến khán giả thích thú, bị lôi cuốn vào câu chuyện.

Cuối MV, chỉ một cái nắm tay của hai con người đối nghịch, nhưng vẫn tạo ra cao trào đủ để trở thành một cái kết đẹp.

Cảnh tình cảm duy nhất của Jungkook và Han So Hee ở cuối MV “Seven“. Ảnh: BigHit Music

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn