MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạt Dẻ không thể chờ để nhận lại Hào là cha ở tập cuối "Mẹ rơm"? Ảnh: Nhà sản xuất.

Mẹ rơm sẽ thúc kết đau buồn, Hạt Dẻ không thể sống bên cha ruột?

ĐÔNG DU LDO | 11/01/2023 13:37
"Mẹ rơm" sắp khép lại hành trình của mình. Trong những diễn biến của tập cuối, khán giả quan tâm đến câu chuyện của Hạt Dẻ và Hào. Liệu họ có nhận lại nhau?

Ở những diễn biến trước của "Mẹ rơm", có nhiều tình tiết đáng chú ý. Trong đó, sau khi bắt cóc Hạt Dẻ (bé Suri), Khoản (Cao Minh Đạt) vội vàng gọi cho Hào (Minh Luân) để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, khi thấy Hào nhận mọi trách nhiệm và sẵn sàng làm theo ý của Khoản, hắn lại thay đổi suy nghĩ.

Nguyên nhân vì Khoản thấy được tình thương Hào dành cho con gái của mình là thật lòng nên hắn ta thôi ý định trả thù cũng như đòi tiền từ Hào.

Nghe được cuộc trò chuyện giữa Khoản và Hào, tên xã hội đen Hải bựa - người đã hỗ trợ Khoản cướp Hạt Dẻ từ tay Mô (Thái Hòa) nổi giận. Hắn cho rằng Khoản quá yếu đuối và làm sai giao ước ban đầu nên hắn đã lén đưa Hạt Dẻ đi lúc nào không hay.

Việc Hạt Dẻ bị bắt cóc lần 2 khiến Khoản, Mô và Hào vô cùng lo lắng. Trước khi đi tới gặp Khoản, Hào đã báo công an. Khoản sợ việc báo công an này sẽ khiến Hải bựa làm liều mà giết cô bé.

Thế là cả ba quyết định đánh lạc hướng công an, tự giao dịch với Hải bựa.

Trong lúc nói chuyện với Mô, Hào thú nhận mình là cha đẻ của Hạt Dẻ. Trước đây, anh thương Loan thật lòng và được cô đáp lại tình cảm. Nhưng khi biết Loan có bầu, Hào đã ruồng bỏ cô vì lúc này anh đã có gia đình và sự nghiệp đang rộng mở.

Hào rất biết ơn Mô đã giúp mình nuôi nấng, yêu thương Hạt Dẻ như con đẻ bao nhiêu năm nay. Nếu không có Mô chắc Hạt Dẻ không thể sống đến ngày hôm nay. Sau khi mất 2 đứa con, Hào vô cùng đau khổ và anh nhận ra mình không thể để mất nốt đứa con còn lại. Hào xin Mô cho mình nhận lại Hạt Dẻ về nuôi.

Ở tình huống khác, sau khi bị công an vây bắt, Hải bựa quyết định ôm Hạt Dẻ để làm con tin rồi bỏ chạy.

Lúc này, lần theo tiếng la hét của Hạt Dẻ, công an cùng Hào, Mô chạy đuổi theo Hải bựa. Khi chạy ra đường lớn bất ngờ một chiếc xe tải lao tới. Hào hốt hoảng khi nhìn thấy tình huống con gái đang gặp nguy hiểm.

Cuối tập 42, Hạt Dẻ (Suri Nhã Vy) gặp nguy hiểm khi Hải bựa ôm cô bé chạy trốn công an. Hải bựa lao ra giữa đường đúng lúc có một chiếc xe tải đi tới. Chính tai nạn này khiến Hào qua đời khi chưa thể nghe con gái gọi mình một tiếng cha.

Một số phân cảnh ở tập cuối. Ảnh: Nhà sản xuất.

Trong đoạn trích của tập cuối được tung ra vào 11.1, có phân cảnh Hạt Dẻ tới nhà Hào thắp hương cho Hào và lần đầu tiên gọi Hào là cha. "Cha Hào ơi, đây là những con hạc giấy mà cha muốn gửi cho con với điều ước thiêng liêng nhất - Con được làm con của cha" - Hạt Dẻ nói chuyện với cha Hào.

Hạt Dẻ nói sẽ gửi lại cho cha Hào những con hạc giấy để cha Hào biết điều ước đã thành hiện thực. Nghe những lời của Hạt Dẻ, Liễu (Như Ngọc) không cầm được nước mắt.

Suốt bao nhiêu năm không dám nhận con gái, chỉ đến khi liên tiếp mất đi hai đứa con, Hào mới nhận ra anh không thể mất nốt Hạt Dẻ. Hạt Dẻ cũng là giọt máu duy nhất của Hào và Liễu đã chấp nhận để chồng mình đón Hạt Dẻ về nuôi dưỡng. Nhưng đến ngày được nhận lại con thì Hào lại không được nghe Hạt Dẻ gọi tiếng cha.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn