MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàm Vĩnh Hưng chỉ dạy cho ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Ảnh: NSCC.

Mối quan hệ bất ngờ của Đàm Vĩnh Hưng và Phạm Đình Thái Ngân

ĐÔNG DU LDO | 23/04/2021 14:45
Phạm Đình Thái Ngân đã chia sẻ được Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ từ những ngày tham gia cuộc thi X-Factor đến tận bây giờ. Mối quan hệ của họ thân thiết như... hai cha con.

Phạm Đình Thái Ngân từng gây ấn tượng khi tham gia Nhân tố bí ẩn (X-Factor Việt Nam) mùa đầu tiên. Sau đó, anh còn được biết đến là diễn viên lồng tiếng trong phim "Mắt biếc".

Để đến được thành công, nam ca sĩ từng trải qua giai đoạn vất vả của sự nghiệp. Anh kể: "Lúc đó tôi vẫn chưa tự chủ được tài chính mà phải đi dạy kèm thêm các môn toán, lý, văn... cho mấy bé lớp 6. Bên cạnh đó, tôi còn đi hát với cát-xê đầu tiên là 50.000 đồng”.

Thái Ngân. Ảnh: NSCC.

Đến khi thi X-Factor, Thái Ngân có cơ duyên gặp gỡ Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ hỗ trợ cho Thái Ngân rất nhiều về các show diễn, show phòng trà. Thái Ngân tiết lộ: "Trong suốt quá trình thì X- Factor, chú Đàm Vĩnh Hưng luôn là người cho tôi mượn đồ. Lúc đó chú Đàm Vĩnh Hưng dễ thương, ai không có đồ thì cứ liên hệ chú là có. Ban đầu tôi sợ không dám mượn, nhưng sau đó tôi không có đồ nên đánh liều nhắn tin đại. Tôi nhắn là: "Chú Hưng ơi, chú biết chỗ nào cho thuê đồ không để con thuê thi vòng tiếp theo, con không có đồ nữa".

Lúc đó chú Hưng nhắn lại hỏi tôi hát bài gì, rồi cho tôi địa chỉ tới nhà lấy đồ. Kể từ đó, tôi cứ thi vòng nào là nhắn tin báo bài cho chú Hưng rồi đúng giờ đó qua lấy nguyên bộ đồ về luôn".

Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.

Riêng Đàm Vĩnh Hưng, anh cho biết: "Lúc đó tôi ngồi làm giám khảo, Ngân không có nằm trong đội của tôi đâu. Nhưng tôi thấy thằng bé này quá tài năng nên quý giọng hát của nó. Sau đó tôi có liên hệ mời đi hát, thấy nó hiền lành, dễ thương... Ban đầu tôi chỉ mời đi hát để giúp đỡ thôi, sau đó tâm sự nhiều mới biết là cậu ấy gặp một sự cố nhỏ, bất hạnh khi không được gặp ba nhiều. Mình thấy tội và thương quá nên cho nó gọi mình là ba luôn".

"Nó là một đứa bé rất cần tình thương của người cha mà không có được, nên gặp mình là nó phải kể thôi. Những ngày lễ, dịp gì nó cũng nhắn tin. Mình xác nhận đây là một đứa con ngoan", Đàm Vĩnh Hưng nói thêm.

Chia sẻ thêm với Lao Động, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Tôi xem Thái Ngân như con cách đây 6,7 năm rồi. Thái Ngân cũng ngại gọi tôi là ba nên thường chỉ gọi là sư phụ (thầy -PV) thôi. Thật sự đến bây giờ, tôi ít khi nhận ai làm con nuôi, nên tôi nghĩ Thái Ngân gọi tôi là sư phụ là được rồi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn