MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễn viên Hòa Hiệp phải nhờ báo chí lên tiếng để nhà sản xuất trả hết cát sê.

Mòn mỏi đòi cát sê đóng phim

M.T LDO | 26/10/2017 09:38
Chuyện thường xảy ra khi không ít diễn viên các đoàn làm phim lâu lâu lại lên tiếng vì không được trả cát sê đúng thời hạn, hoặc bị quỵt luôn cát sê.

Là bởi, hiếm có nhà sản xuất nào bỏ 100% kinh phí để làm phim, mà luôn phải kêu gọi góp vốn, nên không ít khi gặp phải rủi ro, nhất là khi cách huy động vốn thiếu chuyên nghiệp.

Mới đây, dàn diễn viên phim “Hồ sơ lửa” thấp thỏm chờ đợi đến ngày hãng phim Sena thanh toán hết cát sê cho họ, hạn chót mà nhà sản xuất đưa ra là 15.10. Thế nhưng, hạn chót đã qua, mà nhà đầu tư chỉ mới chuyển cho hãng phim Sena 1,5 tỉ đồng trong tổng số tiền nợ là 5,5 tỉ. Theo bà Châu Thổ - Giám đốc hãng phim Sena, hãng sẽ chia khoản tiền này để thanh toán dứt điểm cho đoàn 1 và đoàn 2 vì số tiền nợ lại với hai đoàn này không còn nhiều. Còn với khoản nợ 4 tỉ còn lại, phía nhà đầu tư Việt My đã đưa ra lộ trình thanh toán với Sena làm 3 đợt: Cuối tháng 11, 12 và tháng 1 năm tới. Hãng sẽ theo lộ trình đó để giải ngân cho anh em đoàn 3.

Như vậy, mặc dù hai bên nhà sản xuất và nhà đầu tư đã có thỏa thuận đạt được ban đầu, thì người đứng giữa - dàn diễn viên, êkíp làm phim vẫn... bị kẹt ở giữa, mòn mỏi chờ đợi tiền cát sê, nhất là đoàn 3.

Đối tác của Sena - Việt My là Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp, không có chức năng và nghiệp vụ sản xuất phim truyện, nhưng vẫn ký hợp đồng sản xuất và cung cấp phim cho các kênh truyền hình (SCTV, TodayTV, Bình Dương, Hà Nội 1, Đồng Tháp…). Sau đó, Việt My thuê Hãng Sena Film tổ chức sản xuất phim “Hồ sơ lửa” (gồm 3 phần với tổng cộng 128 tập) để cung cấp phim cho các kênh truyền hình này phát sóng. Tập cuối cùng của loạt phim này kết thúc phát sóng ngày 13.9, nhưng ngay giữa khi phần 2 đang phát sóng, đã xảy ra căng thẳng giữa đơn vị tổ chức sản xuất phim với diễn viên, nhân viên của cả 3 đoàn phim về sự chậm trễ không thanh toán tiền cát sê.

Dù phim đã chiếu 3 phần (128 tập), Việt My chỉ mới trả đủ tiền của phần 1, thiếu lại 292 triệu đồng của phần 2 và hơn 5 tỉ đồng của phần 3. Không những thế, tiền Việt My trả cho Sena thường xuyên trậm chễ, mà cao nhất là chậm đến 92 ngày, khiến bà giám đốc Châu Thổ cũng phải cầm cố tài sản cho ngân hàng vay tiền để duy trì 3 đoàn quay.

Nghệ sĩ đến đường cùng cũng chỉ biết đòi nợ Sena, vì Sena là đơn vị trực tiếp ký hợp đồng với họ. Nên ở đây, lỗi cũng ở hãng phim, vì tranh chấp với đối tác mà khiến nghệ sĩ, êkíp làm phim phải chịu thiệt.

Từ vụ việc trên cho thấy, việc chọn đúng đối tác làm phim vô cùng quan trọng. Nếu chọn sai đối tác, hoặc chỉ cần chọn nhà đầu tư tay ngang, thuê lại nhà sản xuất, thì đến khi xảy ra tranh chấp, nghệ sĩ, đoàn làm phim lãnh đủ, các nhà đài vẫn vô can.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn