MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bona thủ vai Ko Yoo Rim trong phim "Tuổi 25, tuổi 21". Ảnh: tvN.

Mỹ nhân được yêu mến ở “Tuổi 25, tuổi 21” và vượt mặt Jennie (Blackpink)

THU HƯƠNG LDO | 20/03/2022 17:50

Tuổi 25, tuổi 21” hiện đang là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất. Không chỉ cặp đôi chính Kim Tae Ri, Nam Joo Hyuk, nữ phụ Bona cũng là gương mặt được khán giả quan tâm.

Tập 11 của “Tuổi 25, tuổi 21” giữ vững thành tích rating kỷ lục 10,9%, cao nhất kể từ khi lên sóng. Phim cũng dẫn dầu bảng xếp hạng phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất 5 tuần liên tiếp, do Good Data Corporation công bố.

Ngoài 2 cái tên hot Nam Joo Hyuk, Kim Tae Ri, nữ phụ Bona cũng lọt Top 5 diễn viên truyền hình đáng chú ý. Đồng thời, ở bảng xếp hạng thần tượng nhóm nhạc nữ Kpop hot nhất, Bona (thành viên nhóm nhạc WJSN - Cosmic Girls) vượt mặt Jennie (Blackpink) để vươn lên vị trí thứ 2 trong tháng 3.

Nữ thần đấu kiếm trong “Tuổi 25, tuổi 21”

Trong phim “Tuổi 25, tuổi 21”, Bona thủ vai nữ sinh Ko Yoo Rim, Cô được coi là niềm tự hào của bộ môn đấu kiếm Hàn Quốc, giành huy chương vàng cuộc thi quốc tế khi mới học lớp 10. 

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài nổi bật của một “nữ thần đấu kiếm“ được bao người ngưỡng mộ, Ko Yoo Rim sinh ra trong gia đình bình dân, phải nhờ vào tiền tài trợ của gia đình Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk đóng) mới có thể theo đuổi môn đấu kiếm đắt đỏ. 

Trái ngược với Na Hee Do có cuộc sống đủ đầy, được tạo điều kiện theo đuổi đấu kiếm từ bé. Yoo Rim thậm chí dùng đôi găng tay, đôi giày rách nát mà không dám thay. Cũng chính vì ganh tị với gia cảnh của Hee Do và sợ bị Hee Do đánh bại nên Yoo Rim vô tình biến mình trở thành con người ích kỷ, xấu tính.

  Yoo Rim chịu nhiều áp lực vì gánh nặng thành tích. Ảnh: tvN

Trong những tập đầu phim, Yoo Rim khiến khán giả chán ghét vì liên tục buông lời xúc phạm, không công nhận sự cố gắng của Na Hee Do. Đỉnh điểm là khi Hee Do đánh bại cô với cú ra đòn quyết định trong trận chung kết, để giành huy chương vàng Á vận hội Gyeongju 1999, Yoo Rim đã khiếu nại phán quyết của trọng tài khiến Hee Do bị truyền thông chỉ trích.

Nhưng những tập phim sau, “Tuổi 25, tuổi 21” hé lộ góc tối đầy khó khăn của Yoo Rim giúp cô lấy lại thiện cảm. Là “con cưng” của giới thể thao nên Yoo Rim phải chịu rất nhiều áp lực từ huấn luyện viên, việc chiến đấu 200% để giành huy chương vàng như một nhiệm vụ cô phải hoàn thành chứ không chỉ dừng lại ở đam mê cá nhân.

Yoo Rim cũng hy vọng tiền thắng giải có thể giúp đỡ phần nào cho bố mẹ, khi gia đình cô đang nợ nần chồng chất. Chính những gánh nặng gia đình, áp lực dư luận khiến Yoo Rim trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Cả Yoo Rim và Hee Do suy cho cùng đều là “nạn nhân” của truyền thông. 

Bona trong vai Ko Yo Rim được khen diễn xuất tròn vai, biểu cảm tốt qua ánh mắt. Nhân vật Yo Rim khiến khán giả vừa giận vừa thương. Đặc biệt, so với hình tượng lung linh trên sân khấu âm nhạc, một Bona “con nhà nghèo” trong “Tuổi 25, tuổi 21” cũng khiến không ít khán giả bất ngờ.

 Nhan sắc tỏa sáng của nữ diễn viên Bona. Ảnh: Naver.

“Tôi muốn trở thành một diễn viên như Kim Tae Ri”

Ngoài đời, Bona là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ WJSN, cô đảm nhận vị trí center. Khán giả Hàn Quốc khen Bona có gương mặt đẹp, thần thái giống con gái nhà quý tộc, vì vậy cô được ưu ái gọi bằng biệt danh “công chúa”.

Ra mắt với vai trò một idol nhưng Bona sớm lấn sân sang diễn xuất chỉ 1 năm sau khi vào WJSN. Năm 2020, vai diễn trong “Homemade Love Story” giúp sao nữ sinh năm 1995 nhận được giải thưởng “Diễn viên tân binh xuất sắc” tại KBS Drama Awards.

Chia sẻ về trải nghiệm diễn xuất khi đóng phim “Tuổi 25, tuổi 21”, Bona cho biết, lần đầu được tham gia một dự án có thời gian chuẩn bị dài đến vậy. Cô cùng đàn chị Kim Tae Ri đã phải học đấu kiếm trong 3 tháng để mang lại những cảnh quay chân thực nhất.

 Bona ngưỡng mộ tài năng của Kim Tae Ri (phải). Ảnh: tvN.
Bona cũng tiết lộ, cô ngưỡng mộ Kim Tae Ri và mong muốn trở thành một diễn viên giỏi như đàn chị. “Trong giai đoạn luyện tập, Kim Tae Ri từng bước xây dựng nhân vật của mình, và tôi đã chứng kiến ​​quá trình cô ấy dần dần trở thành Na Hee Do thực sự ngay bên cạnh mình. Tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt, tôi muốn trở thành một diễn viên giỏi như vậy. Tôi thực sự muốn làm tốt”, Bona chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Elle.

Mặc dù khá bận rộn với vai trò diễn viên nhưng Bona vẫn ghi điểm khi chăm chỉ tham gia các hoạt động cùng nhóm nhạc.

Khán giả cũng kỳ vọng, thành công của “Tuổi 25, tuổi 21” sẽ là bệ phóng tiềm năng giúp Bona phát triển hơn nữa, thoát mác “thần tượng đi diễn” để dần trở thành một diễn viên thực thụ được công nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn