MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nam chính Oasis: Nổi tiếng nhờ bắt cướp, là mỹ nam giả gái đẹp nhất màn ảnh

An Nhiên LDO | 16/03/2023 06:31

Trước khi đóng chính “Oasis”, Jang Dong Yoon từng nổi tiếng nhờ hành động quả cảm, được mệnh danh là mỹ nam giả gái đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Gia nhập showbiz sau màn tham gia bắt cướp

Jang Dong Yoon sinh năm 1992, từng tốt nghiệp Đại học Han Yang, khoa Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc trước khi chuyển hướng theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

Cơ duyên đến với Jang Dong Yoon khi một lần tham gia bắt cướp (tháng 10.2015). Khi đang mua sắm tại một cửa hàng tiện lợi, Jang Dong Yoon nhìn thấy nhân viên cửa hàng bị đe dọa bởi một tên cướp có vũ trang.

Thay vì bỏ chạy như nhiều khách hàng khác, anh nhanh trí báo cảnh sát, đồng thời tìm cách kéo dài thời gian. Nhờ vậy, cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) đã kịp thời có mặt để khống chế tên cướp.

Sau vụ việc, Jang Dong Yoon xuất hiện trên nhiều báo Hàn cũng như trên bản tin của SBS và nhận “Bằng khen quả cảm” từ thủ trưởng Sở Cảnh sát Seoul, Hàn Quốc.

Jang Dong Yoon gia nhập làng phim theo cách đặc biệt. Ảnh: Nhà sản xuất KBS

Trên mạng xã hội, thông tin của sao nam được chia sẻ rộng rãi. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì quá đẹp trai.

Với lợi thế ngoại hình, Jang Dong Yoon nhận được nhiều lời mời gia nhập showbiz và quyết định thử sức. Năm 2016, sao nam đóng chính trong phim “Ngụy chứng của Solomon” và được chú ý với vai cậu học sinh trung học Han Ji Hoon dũng cảm, bộc trực.

Sau đó, anh đóng “Học đường 2017”, “Mỗi ngày một bài thơ”, “Quý ngài ánh dương”... Đặc biệt, trong “Tiểu sử chàng Nokdu”, Jang Dong Yoon được yêu thích khi hóa thân vào vai Nokdu.

Đây là một nam nhân quý tộc vì trốn cuộc hôn nhân sắp đặt mà giả trang thành phụ nữ rồi bất ngờ lạc vào ngôi làng toàn nữ nhân. Màn hóa thân ấn tượng của ngôi sao 9X được nhiều tờ báo Hàn Quốc đánh giá cao, là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Tài tử được mệnh danh là mỹ nam giả gái đẹp nhất màn ảnh Hàn. Ảnh: Nhà sản xuất KBS

Trong khi đó, số đông khán giả trầm trồ khen ngợi vì màn giả gái cùng vẻ ngoài thu hút của tài tử không kém bạn diễn Kim So Hyun. Sau khi phim lên sóng, anh được người hâm mộ ưu ái với biệt danh “nam thần giả gái đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc”.

“Nam thần giả gái đẹp nhất màn ảnh” trở lại 

Sau thành công của “Tiểu sử chàng Nokdu”, Jang Dong Yoon tham gia nhiều tác phẩm mới như “Truy tìm”, “Triều Tiên khu ma sư”, “Kế hoạch săn sói” và gần nhất là “Oasis” (Ốc đảo tuổi trẻ).

Trong phim, anh vào vai Lee Doo Hak, chàng trai thông minh, vô tư, song có xuất thân nghèo khó. Tuy nhiên, vì nhận tội thay bạn thân Choi Cheol Woong (Chu Young Woo), Doo Hak phải vào tù, từ đó cuộc đời của anh thay đổi.

Sau khi ra tù, anh qua tay một nhóm lừa đảo bất động sản và trở thành một “ông trùm chính trị”. Doo Hak cũng gặp lại tình đầu Oh Jung Shin (Seol In Ah), người anh trúng “tiếng sét ái tình” ngay lần gặp đầu tiên.

Trên màn ảnh, nam diễn viên được khen diễn chân thật và cảm xúc. Anh và hai bạn diễn Seol In Ah, Chu Young Woo diễn ăn ý. Điểm trừ duy nhất đến từ tạo hình của Jang Dong Yoon, khi làn da của anh được ê-kíp hóa trang “nhuộm đen” quá đà, mất cảm giác chân thực.

Anh và Seol In Ah diễn ăn ý trên màn ảnh. Ảnh: VieOn

Được biết, sau “Oasis”, vào tháng 5 tới, phim lãng mạn “Long Distance” do Jang Dong Yoon và Park Yoo Na sẽ lên sóng. Chuyện phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của một cặp đôi cùng tuổi, khi họ bắt đầu mối quan hệ yêu xa vào năm thứ 5, trước khi bước sang tuổi 30.

Theo Sports Chosun, tác phẩm thu hút sự quan tâm khi kể chuyện bằng hình ảnh, trong đó tất cả các sự kiện được chiếu qua màn hình của các thiết bị điện tử. Ngoài ra, phim sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, thực lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn