MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ hội rước cá sủ vàng diễn ra tại làng Ngọc Tỉnh - xã Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng sáng mùng 10 tháng Giêng. Ảnh: HH

Hải Phòng: Độc đáo lễ hội cầu ngư – rước cá sủ vàng

H.H LDO | 25/02/2018 12:55
Sáng nay 25.2 (tức mùng 10 tháng giêng năm Mậu Tuất), tại làng Ngọc Tỉnh, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã diễn ra lễ hội cầu ngư – rước cá sủ vàng và lễ rước lợn truyền thống độc đáo.

Lễ hội với mong ước cầu cho một năm mưa gió thuận hòa, sóng yên biển lặng, một mùa vụ đánh bắt bội thu, thuyền bè ra khơi an toàn.

Theo người dân nơi đây, lễ hội cầu ngư – rước cá sủ vàng tái hiện lại sinh động phong tục tập quán truyền thống. Đây là tín ngưỡng tâm linh thờ cá của người dân làng Ngọc Tỉnh - tín ngưỡng tâm linh thờ cá của ngư dân các tỉnh Bắc Bộ từ xa xưa. 

Lễ hội rước cá sủ vàng mong ước một năm mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa 
Cá sủ vàng (cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép, cá thủ, cá đường) là loại cá lớn nhất trong họ cá đù, thuộc bộ cá vược, chiều dài có thể đạt đến 1,6m, nặng trên 120kg, giá trị lên đến hàng tỉ đồng. Nhiều ngư dân tại làng Ngọc Tỉnh đã thoát nghèo nhờ loại cá quý hiếm này. “Việc làm lễ rước cá sủ vàng thể hiện sự tôn kính, mang ơn loài cá đã mang lại cuộc sống no đủ cho người dân. Không những thế, loài cá cũng gắn liền với sự hưng thịnh của cả làng” – ông Nguyễn Bá Gan – trưởng thôn Ngọc Tỉnh cho biết. 
Ngoài rước cá sủ vàng, làng còn tổ chức rước Ông Bồ nặng hơn 3 tạ 
Lễ hội được diễn ra trong hai ngày, 24-25.2, lễ rước chính vào ngày 10 tháng giêng âm lịch. Ngoài cá sủ vàng bằng gỗ nặng hơn 1 tạ bằng gỗ vàng tâm, làng Ngọc Tỉnh còn rước mâm lợn Ông Bồ nặng hơn 3 tạ từ nhà văn hóa thôn về đình làng để thực hiện nghi lễ cầu ngư trang trọng. 
Người dân tham gia lễ rước cá sủ vàng  
“Ngoài việc cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, lễ hội cũng là dịp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công đức của các vị có công lập làng, dựng nghề, và cũng là dịp để con dân của làng từ khắp bốn phương trời tụ hội, tỏ lòng thành kính, nhớ ơn cội nguồn” – ông Gan nói. 
Dù trời mưa, nhưng người dân dự lễ rước cá sủ vàng rất đông 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn