MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bối cảnh phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do". Ảnh: Chụp màn hình

Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi trở thành cứu tinh của phim Việt giờ vàng

Huyền Chi LDO | 04/11/2023 06:15

Bối cảnh của phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do" vừa vặn đáp ứng nhiều yêu cầu và ý đồ của đạo diễn.

Bộ phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do" mang đến những câu chuyện “dở khóc dở cười” của gia đình cụ Mão (diễn viên Phú Đông), ông Trọng (Thanh Bình) cùng cậu quý tử đích tôn Đông (Trọng Lân).

Phim gây ấn tượng bởi bối cảnh làng quê bình dị, xóm chợ nhộn nhịp ở vùng nông thôn miền Bắc. Trong đó, ngôi nhà gỗ sân vườn của gia đình cụ Mão khiến người xem tò mò.

Theo tiết lộ của ê-kip, ngôi nhà được sử dụng làm không gian gia đình cụ Mão đã xây từ những năm 1900, địa chỉ nằm ở thôn Trúc Động, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ: “Tôi đã lựa chọn giữa rất nhiều căn nhà cổ nhưng để phù hợp với bối cảnh và sinh hoạt của các nhân vật trong phim, tôi đã chọn ngôi nhà này. Ngoài sự cổ kính, khuôn viên còn có một cái cây rất lớn. Thật sự, đó là vị cứu tinh của đoàn phim.

Không có bóng cây này, các diễn viên sẽ rất khổ cực vì chúng tôi quay phim xuyên suốt mấy tháng hè. Vườn rau, vườn lan, chuồng gà… không phải bối cảnh nào cũng tích hợp được nhiều thứ một cách ưng ý như thế”.

Nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của chủ nhà. Mỗi lần về quay, đoàn phim nán lại 5-7 ngày nhưng vẫn được gia chủ tạo điều kiện, biến căn nhà ở thành phim trường.

Căn nhà gỗ cổ kính, diện tích rộng là bối cảnh quan trọng của bộ phim. Ảnh: Chụp màn hình

Các diễn viên và đạo diễn đều tâm đắc với bối cảnh căn nhà ấm cúng. Diễn viên Nhan Phúc Vinh (vai Phong) bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi quay ở một không gian đậm chất Bắc Bộ như thế này. Nhà cổ làm bằng gỗ, những con đường ngõ xóm mang lại cho tôi trải nghiệm thú vị về văn hóa cổ kính của Hà Nội".

“Không ngại cưới, chỉ cần một lý do” xoay quanh Yến (Hoàng Thuỳ Linh) và Đông - hai anh em trong một gia đình có điều kiện ở nông thôn, đều quá tuổi lập gia đình nhưng vẫn độc thân. Yến là một sếp nữ “ác ma”, một mình bươn chải để có được sự nghiệp thành công nên cô có những tiêu chí cao đến mức bất khả thi để chọn bạn đời.

Trái với Yến, Đông là một thiếu gia làng, sống không cần ước mơ, không khát vọng và đặc biệt tuyên bố không kết hôn. Anh chỉ cần sống khoẻ, không vi phạm pháp luật và chờ đến ngày tiêu số tiền mình được thừa kế.

Trước sự cứng đầu của 2 đứa con, cháu mình, cụ Mão và ông Đông dùng mọi cách để gây áp lực. Yến và Đông sau nhiều phen chống đỡ không thành đành phải tìm cách để vừa lòng gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn