MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Naran thủ vai Đát Kỷ trong "Phong Thần". Ảnh: Instagram nhân vật

Người đẹp Nga gây bão khi vào vai nhan sắc nổi tiếng lịch sử Trung Quốc

AN NGUYÊN LDO | 07/08/2023 11:51

Naran - diễn viên mang hai dòng máu Nga, Mông Cổ khiến công chúng có một cái nhìn khác về Đát Kỷ trong phim "Phong Thần".

Bộ phim "Phong Thần" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Phong Thần diễn nghĩa" đang có màn lội ngược dòng ấn tượng tại phòng vé Trung Quốc.

Từ một tác phẩm không được chú ý, phim đã vượt lên dẫn đầu doanh thu phòng vé 10 ngày liên tiếp, đạt 1,6 tỉ nhân dân tệ (223 triệu USD).

"Phong Thần" gây ấn tượng về mặt nội dung, độ hoành tráng cũng như sự chân thật trong từng cảnh quay. Mỗi diễn viên trong phim đều có dấu ấn riêng, độ hợp vai cao và khả năng hoá thân vào nhân vật tốt.

Tạo hình Đát Kỷ của Nara trong phim Phong Thần. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong đó, đáng chú ý là vai diễn Đát Kỷ của Naran. Nữ diễn viên là một gương mặt mới, được đoàn làm phim giấu danh tính nhằm tạo sự tò mò. Đát Kỷ của Naran có nhiều khác biệt về tính cách, cử chỉ.

Trên diễn đàn Douban đánh giá về "Phong Thần", tài khoản có tên Mufeng đã để lại nhận xét: "Trụ Vương điên rồ và một nữ yêu. Kết đôi không thể hợp hơn. Tôi rất thích Đát Kỷ ở phim này. Những bản trước, Đát Kỷ là một mỹ nhân, yếu tố người đậm hơn yếu tố yêu nữ. Chỉ có phiên bản này miêu tả nàng không phải là người, là con cáo".

Naran đã vượt qua 15.000 đối thủ ở vòng casting để trở thành Đát Kỷ trong "Phong Thần". Trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi quay 3 phần, Naran trải qua quá trình học tập, rèn luyện khó khăn để nói tốt tiếng Trung và thực hiện các cảnh hành động.

Cận cảnh nhan sắc của Naran. Ảnh: Nhà sản xuất

Mỹ nhân người Nga gốc Mông Cổ cho biết, đạo diễn Ngô Nhĩ Thiện yêu cầu cao, không mong muốn trùng lặp hình tượng. Naran không cần phải xem Đát Kỷ của những phiên bản khác, chỉ cần quan sát loài cáo và tự tìm hướng diễn sao cho phù hợp với kịch bản.

Để hoá thân vào nhân vật tốt nhất, Naran đã tập trung quan sát các động tác, ánh mắt, cách vẫy đuôi cũng như tập tính của loài cáo. Cô nhận xét "cáo dễ thương, có chút lạnh lùng, kiêu ngạo".

Khi đảm nhận vai Đát Kỷ, cô gái mang hai dòng máu phải tự mình thực hiện các cảnh quay có yêu cầu cao như bò, cào giống loài cáo. Sự chuyển biến của Đát Kỷ từ một người thường đến khi bị hồ ly nhập cũng được thể hiện một cách chân thực.

Ngay khi bộ phim lên sóng, Naran nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp nhưng cũng không kém phần ma mị của Đát Kỷ "Phong Thần". Thậm chí, công chúng còn so sánh Naran với người đẹp Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đát Kỷ của Naran được đánh giá cao về mặt diễn xuất, thần sắc khác biệt và là một phiên bản hoàn toàn khác so với những Đát Kỷ trên màn ảnh xứ Trung trước đó. Đây được xem là màn lội ngược dòng ấn tượng khi trước đó, cô bị chỉ trích là thiếu kinh nghiệm, nhan sắc lai Tây không phù hợp.

Naran là một người mẫu trước khi bén duyên với diễn xuất. Ảnh: Instagram nhân vật

Naran (26 tuổi), mang hai dòng máu Nga và Mông Cổ. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô đã là người mẫu từ năm 18 tuổi. Người đẹp thuộc quản lý của một công ty ở Hong Kong (Trung Quốc), từng tham gia MV Love Confession của ca sĩ Châu Kiệt Luân.

Naran sở hữu vẻ đẹp trong trẻo nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Ảnh: Instagram nhân vật

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn