MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Park Byung Eun - Seo Ye Ji gây tiếc nuối khi không có được “happy ending” trong phim “Eve”. Ảnh: CMH.

“Người tình màn ảnh” của Seo Ye Ji nói gì về cảnh nóng trong phim “Eve”?

An Nhiên LDO | 25/07/2022 17:06

Park Byung Eun - “người tình màn ảnh” của Seo Ye Ji chia sẻ về cảnh nóng trong phim 19+ “Eve” cũng như tình cảm anh dành cho tác phẩm mà mình đóng chính.

“Eve” (Thiên nga bóng đêm) là câu chuyện về Lee Ra El (Seo Ye Ji), một người phụ nữ được sinh ra bởi một người cha thiên tài và người mẹ xinh đẹp.

Tuy nhiên, một ngày cô tận mắt chứng kiến ​​cái chết của cha mình, điều này khiến cô quyết tâm dành 13 năm thanh xuân để lên kế hoạch trả thù những người đã phá hủy gia đình mình.

Để màn trả thù thành công, Ra El từng bước đến gần để quyến rũ CEO LY Group - Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun). Tuy nhiên, cũng chính quá trình này đã khiến cô nảy sinh tình cảm với Yoon Kyum và muốn bỏ hết tất cả để sống bình yên bên anh.

Tác phẩm khép lại với lựa chọn có phần cực đoan của Chủ tịch Kang khi anh tự lao xe ô tô xuống vách núi để kết liễu cuộc đời của mình lẫn Han So Ra (Yoo Sun) với mong muốn người mình yêu có cuộc sống mới.

Trong khi đó, Ra El sau khi vạch trần tội ác của những kẻ tệ bạc, đã bỏ lại tất cả hận thù và quyết định ra nước ngoài sinh sống. Giấc mơ ở cuối phim của Ra El - nơi mà cô và Yoon Kyum có thể yêu nhau và trở thành một nửa hòa hợp, không bị bất kỳ ai ngăn cản được nhận xét là phù hợp và mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Sau khi tác phẩm kết thúc, Park Byung Eun - nam chính của phim đã có nhiều chia sẻ thú vị trên SPOTV News. Theo ngôi sao sinh năm 1977, anh đã diễn xuất được 25 năm và “Eve” là tác phẩm đáng nhớ nhất.

“Tôi đã sống với dự án này trong 10 tháng. Tôi đã liên tục đóng phim không nghỉ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đóng phim truyền hình trong một thời gian dài như vậy. Tôi thường tiếp tục ngay khi một dự án kết thúc, nhưng lần này thì khác”.

Nói về cảm xúc của mình khi phải đóng cảnh nóng ngay trong tập đầu tiên, Park Byung Eun bày tỏ: “Tôi đã biết rõ về những cảnh trong kịch bản trước khi bắt đầu quay, vì vậy không có lý do gì để miễn cưỡng.

Với những cảnh thân mật với các nữ diễn viên, PD (giám đốc sản xuất) đã đưa ra hướng dẫn chi tiết. Nếu tôi phải ứng biến những cảnh nóng, nó sẽ lúng túng và khó hiểu, nhưng thật tuyệt vì đã có ý tưởng rõ ràng từ trước. Tôi rất biết ơn vì sự chu đáo của PD”.

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình về kết thúc của bộ phim, sao nam chia sẻ: “Tôi hài lòng với kết thúc. Trước đó, tôi tò mò phim sẽ kết thúc như thế nào vì tôi không biết nên tôi liên tục hỏi về nó thông qua PD giữa các buổi quay. 

Rồi một ngày, PD nói với tôi: 'Có vẻ như anh sẽ chết'. Vì vậy tôi nghĩ: 'Ồ, tôi sắp chết. Sau đó, tôi sẽ lập kế hoạch hành động của mình theo hướng này'. (Cười). Cá nhân tôi thích cái kết có nhiều cảm xúc khi Kang Yoon Kyum nhận tất cả các lỗi về mình”.

Park Byung Eun sinh năm 1977. Trước khi đóng chính “Eve”, anh là diễn viên quen mặt với khán giả Việt qua nhiều tác phẩm như: “Cuộc đời đầu tiên”, “Đại chiến thành Ansi”, “Ám sát”, “Người nhân bản”...

Trên màn ảnh, nam tài tử thu hút khán giả bởi vẻ ngoài chững chạc, từng trải cũng như khả năng diễn xuất tự nhiên, có thể hóa thân với nhiều vai diễn mang màu sắc khác nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn