MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhạc sĩ Giáng Son: "Khi bệnh, anh Ngọc Châu không muốn phiền ai"

Nhạc sĩ Giáng Son (Chi Trần ghi) LDO | 19/03/2022 20:10
Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ, nhạc sĩ Ngọc Châu thu mình vào thế giới riêng trong những ngày cuối đời vì sợ mọi người lo lắng.

Tôi nhận được tin báo anh Ngọc Châu qua đời từ nhạc sĩ Đỗ Bảo khi đang trên đường đi công tác, khó có thể diễn tả tôi và mọi người sốc đến thế nào. Bởi cách đây 2 tuần, anh còn chia sẻ một dòng trạng thái trên mạng xã hội và ghi chú thích là "Survive", với ý nghĩa đã vượt qua cơn nguy hiểm khiến giới nhạc sĩ chúng tôi rất vui mừng.

Trước đây, chúng tôi có nghe tin anh bị ốm nặng, thậm chí khó qua khỏi. Nhưng rồi thấy anh xuất hiện, vui vẻ trở lại và lên mạng xã hội giao lưu với mọi người thì chúng tôi vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ anh đã ổn rồi và hy vọng là anh vượt qua được bạo bệnh, nhưng rồi đột ngột nghe tin anh Châu mất, tôi quá sốc, bàng hoàng, không thể tin được. 

Nhạc sĩ Giáng Son không cầm được nước mắt khi nhớ về cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Ảnh: Phương Linh

Cách đây vài năm, tôi không gặp được anh nhiều. Ngay cả những người bạn thân của anh Châu cũng không gặp anh. Anh Châu thu mình trong thế giới của anh ấy, nhưng mọi người vẫn rất yêu thương và quan tâm anh. Lúc nghe tin anh mất, chúng tôi đều sững sờ.

Chúng tôi có khá nhiều kỷ niệm với nhau. Tôi với anh Châu cùng đồng hành trong chương trình Sao mai điểm hẹn 2008, đó cũng là lần đầu tôi được tiếp xúc gần với anh. Thực sự, anh Châu là một người vô cùng nhẹ nhàng, khiêm tốn, giản dị, đúng chất con người Hà Nội thanh lịch.

Anh cười hiền hòa, lịch thiệp. Lúc nào anh cũng nhận về mình phần việc nặng hơn để giúp chị Thanh Lam và tôi. Anh ấy rất ga lăng. Là người đàn ông duy nhất ngồi ghế nóng nên anh luôn ưu tiên tôi và chị Lam.

Tác phẩm của anh Châu cũng rất giống với con người anh, rất tinh tế lãng mạn. Đó cũng là thời gian tôi nhớ nhất, khi tôi và anh cùng làm ở hội đồng chuyên môn của Sao Mai điểm hẹn. Trong suốt 3 tháng làm việc với nhau, sẽ có những lúc mọi người có quan điểm trái chiều về chuyên môn. Nhưng tôi, anh Châu và chị Lam đều có cái "gu" giống nhau, nên có vấn đề gì thì đều thảo luận.

Hôm ấy là ngày kết thúc chương trình, anh Châu là người đưa tôi về nhà. Lúc đó tối muộn, chắc cũng phải nửa đêm rồi, tôi cũng ngại vì anh Châu đưa tôi về thì sẽ rất xa, nhưng anh rất lịch sự và tế nhị nên không để tôi về một mình. Anh ấy chu đáo như vậy đó. Hai anh em đi đường nói chuyện với nhau rất vui.

Nhạc sĩ Giáng Son thắp nén hương tiễn biệt người đàn anh, người đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: Phương Linh.

Là một người đàn em, tôi rất yêu quý anh Châu. Dù không gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn theo dõi nhau từ xa. Khi anh bệnh, rất nhiều bạn bè và nghệ sĩ muốn giúp đỡ, nhưng anh từ chối. Anh không muốn làm phiền ai, anh không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người. Đó là tính cách của anh ấy.

Xin tạm biệt anh, tạm biệt nhạc sĩ ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên nhất mà em biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn