MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Nhạc sĩ Phú Quang có những lời nói khiến tôi không bao giờ quên!"

Hương Mai LDO | 08/12/2021 15:02

Khi chúng tôi liên lạc với ca sĩ Thuỳ Dung và muốn được chị chia sẻ về nhạc sĩ Phú Quang. Chị đã rưng rưng không thể trả lời và hẹn sau một giờ nữa, khi đã có thể bình tĩnh lại.

Gần như trong suốt khoảng thời gian tuổi trẻ, ca sĩ Thuỳ Dung đều gắn bó với nhạc sĩ Phú Quang. Trong mỗi chương trình của nhạc sĩ ở TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội, ca sĩ Thuỳ Dung đều có mặt. Vì vậy, nữ ca sĩ có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Phú Quang.

Nhận tin về sự ra đi của nhạc sĩ, ca sĩ Thùy Dung đã không giấu được sự đau buồn. Chia sẻ với Lao Động, ca sĩ Thuỳ Dung nghẹn ngào nói:

“Tôi còn nhớ những đêm biểu diễn của nhạc sĩ Phú Quang, những bài anh mời tôi hát đều là những bài tôi đệm đàn piano như “Biển nỗi nhớ và em”, “Ngọn nến”, “Dương cầm lạnh”, “ Im lặng đêm Hà nội”… Nhưng bài hát mà tôi ưng ý nhất là “Biển nỗi nhớ và em”. Nhiều năm tháng qua đi nhưng khi nghe lại ca khúc này, tôi vẫn vô cùng xúc động”.

Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: TL

Nói về ấn tượng của bản thân với nhạc sĩ Phú Quang, ca sĩ Thùy Dung cho biết: “Anh Quang là một nhạc sĩ giỏi giang, tài hoa và duyên dáng đến mức… đanh đá! Và hãy cứ cẩn thận khi làm việc với anh. Nếu không nghiêm túc trong công việc thì sẽ phải nhớ rất lâu những lời trách móc của anh”.

Ca sĩ Thuỳ Dung kể: “Có một lần chúng tôi duyệt chương trình ở Nhà hát Lớn, khi đó có 2 ca sĩ nổi tiếng đến muộn. Nhạc sĩ Phú Quang đã đứng trên sân khấu và cầm mic nói: Các Ngôi sao chỉ lung linh khi có ánh đèn sân khấu chiếu vào, còn không có ánh đèn sân khấu chiếu thì cũng là giấy vụn cho vào sọt rác thôi”. 

Khi được hỏi về tài năng và âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, ca sĩ Thuỳ Dung cho biết, cô ngưỡng mộ tài năng chọn các tứ thơ trong một bài thơ dài để sáng tác thành một bài hát hoàn thiện của nhạc sĩ Phú Quang bởi những tác phẩm của ông quá hay, quá khéo, quá cô đọng mà cô chưa thấy ai làm được trước đó.

“Tôi thường nói với nhạc sĩ Phú Quang là: Anh Quang ơi! sao anh nhặt thơ giỏi thế, anh chỉ nhặt có vài điểm, vài câu thôi trong cả bài nhưng đủ làm cho người ta cứ hát lên là day dứt cả 1 đời.” Đó là sự tinh tế và nhạy cảm đặc biệt của một người tài hoa.

Bất kỳ bài hát nào của nhạc sĩ Phú Quang cũng làm cho người nghe xúc động, và dường như ai cũng gặp chính mình và thấy sự cô đơn đẹp một cách sang trọng. Thực ra, không chỉ ca sĩ mới có thể hát nhạc Phú Quang hay mà bất kỳ ai cũng có thể hát được nhạc của anh vì nó da diết như chính cuộc đời mỗi người” ca sĩ Thuỳ Dung bộc bạch.

“Sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang là một mất mát lớn bởi sau anh - khó có thể có được nhạc sĩ nào chinh phục được người nghe, được khán giả dành nhiều tình cảm như nhạc sĩ Phú Quang. Dẫu biết sẽ có ngày phải nói lời chia tay từ khi anh Quang hôn mê nhưng dấu chấm này vẫn quá buồn và bàng hoàng” - ca sĩ Thuỳ Dung nghẹn ngào nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn