MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều khán giả xúc động với kết phim "11 tháng 5 ngày"

Hải Minh LDO | 11/11/2021 07:20
Sau một thời gian dài phát sóng, bộ phim "11 tháng 5 ngày" đã đi đến hồi kết.

Khi mới bắt đầu, bộ phim "11 tháng 5 ngày" đã gặp phải không ít những lời chỉ trích từ khán giả, tuy nhiên sau một thời gian "11 tháng 5 ngày" đã chiếm trọn được trái tim của khán giả bởi nội dung hấp dẫn thú vị, màu phim đẹp, lối diễn xuất tự nhiên.

Trong tập cuối của phim, lời tỏ tình của Đăng (Thanh Sơn) dành cho Nhi (Khả Ngân) tuy muộn nhưng đã chạm đến trái tim của khán giả: "Sau 11 tháng 5 ngày qua, em đã nói quá nhiều rồi, ngày hôm nay đến lượt anh nói, anh đã học cái xấu tính của em, sự tàn nhẫn của em vậy nên anh đã quyết định thực hiện cái phép thử ngu ngốc này dù anh biết cái phép thử này có thể khiến anh mất tất cả.

Cái kết của phim “11 tháng 5 ngày” đã làm hài lòng khán giả. Ảnh: FBNV

Bây giờ anh lại sợ, anh lại sợ cái phép thử ngu ngốc ấy có thể khiến anh mất em mãi mãi. Vậy nên Vũ Tuệ Nhi, ngày hôm nay sau 11 tháng 5 ngày anh muốn chúng ta chấm dứt giai đoạn tìm hiểu nhau để bước vào giai đoạn yêu nhau. Em có hai sự lựa chọn, thứ nhất là đồng ý, thứ 2 là từ chối, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục hiểu nhau".

Sau đó, Đăng cũng đã ôm chầm lấy Nhi và xin lỗi Nhi vì sự chần chừ, do dự của mình. "Anh yêu em" là lời nói mà Đăng dành cho Nhi và Đăng đã nói với Nhi rằng mình sẽ dành cả quãng đời còn lại để nói những lời mà Nhi muốn nghe và có lẽ là đó cũng là những lời Đăng muốn nói từ lâu.

Trước kết thúc phim có hậu này, đa số khán giả đã tỏ ra vô cùng hài lòng, nhiều bình luận được để lại trên mạng xã hội như:

"Một bộ phim tuyệt vời, phim xứng đáng được đề cử Ấn tượng VTV Awards và các diễn viên xứng đáng được vinh danh. Cảm ơn ekip “11 tháng 5 ngày” đã mang lại những gì có lẽ là đẹp nhất - Thanh xuân của mỗi người như được gói gọn trong những sai lầm, nhưng giận hờn, hoan ca của tuổi trẻ".

"Bộ phim với nhiều cảm xúc, khi xem phim lúc thì nằm khóc nức nở, lúc thì lại tủm tỉm cười một mình. Cảm ơn các cô, các chú diễn viên. Lâu rồi mới lại mê một bộ phim nhiều tới vậy, “11 tháng 5 ngày” thực sự để lại rất nhiều cảm xúc, những điều tích cực và ý nghĩa tới người xem".

"Vậy là từ giờ không còn phim để hóng nữa rồi, nhớ ngày nào mỗi tuần chỉ hóng đến thứ 2,3,4 để được xem phim. Cảm ơn ekip rất nhiều, sẽ mãi nhớ và yêu phim  bộ phim hay".

"Phim hết rồi. Mình thấy phim 9/10 điểm nhé. Màu sắc, nội dung, lời thoại mới mẻ. Đặc biệt là phần kết cũng khác biệt. Khán giả sẽ không bị cụt hứng khi phim hết mà được nhìn lại mọi thứ từ hậu trường, hình ảnh nhân vật. Cảm xúc lắm".

"Cảm ơn ekip vì tất cả. Nhìn thấy những dòng lưu bút của những người yêu mến bộ phim thực sự xúc động vì tình cảm của ekip thật sự gần gũi, thân thương. Mong các anh chị trong ekip sẽ có dịp hội ngộ ở một dự án khác để cùng nhau lao động sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, gần gũi và tràn đầy năng lượng tích cực! Yêu thương". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn