MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhìn lại sự nghiệp rực rỡ của tài tử Bae Yong Joon trước khi giải nghệ

Hải Minh LDO | 14/11/2022 08:00
Tài tử Bae Yong Joon ghi dấu ấn với khán giả bằng cách diễn ít nhưng chất, và bằng nét đẹp lãng tử, thư sinh.

So với những đồng nghiệp cùng tuổi khác, số lượng tác phẩm của Bae Yong Joon không nổi trội, chỉ rơi vào khoảng 15 bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Tài tử không cần xuất hiện dày đặc để chinh phục khán giả. Anh ghi dấu bằng cách diễn ít nhưng chất, và bằng nét đẹp lãng tử, thư sinh.

Từ tác phẩm đầu tay "Love Greeting" (1994), nam diễn viên đã để lại dấu ấn, trở thành thần tượng mới của nhiều khán giả trẻ. Bae Yong Joon tiếp tục tỏa sáng trong "Lương tri tuổi trẻ", "Papa"… và bùng nổ hơn với "Mối tình đầu" (1996).

Chiếm trọn cảm tình người xem nhờ khắc họa nhân vật Chan Woo luôn hy sinh vì gia đình, Bae Yong Joon từng bộc bạch rằng suốt đời anh sẽ mãi không quên "Mối tình đầu" bởi tác phẩm đã đưa anh đến gần khán giả Châu Á hơn, mang đến nhiều cơ hội hợp tác cùng những đồng nghiệp tài năng thời ấy.

Tài tử Hàn Quốc Bae Yong Joon. Ảnh: Knet

Ba năm sau, Bae Yong Joon không còn gắn mình với kiểu vai hiền lành, mà nhận một vai diễn gai góc trong bộ phim gây sốt "Thành thật với tình yêu" (1999). Anh khắc họa chân dung Kang Jae Ho - một chàng trai thực dụng, toan tính giữa tình yêu và tiền bạc. Thành công của loạt phim đã khép lại thập niên 1990 đầy thành tựu của Bae Yong Joon.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc tới "Bản tình ca mùa đông" (2002) trong sự nghiệp lừng lẫy của Bae Yong Joon. Nụ cười ấm áp của nhân vật Kang Joon Sang, mối tình đẫm nước mắt giữa anh và Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo) là một phần ký ức khó quên đối với thế hệ khán giả 8X, 9X đời đầu.

Sau "Bản tình ca mùa đông", nếu như Choi Ji Woo được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt”, thì Bae Yong Joon cũng khẳng định độ nổi tiếng của mình bằng danh xưng "ông hoàng Hallyu".

Nhiều năm vắng bóng màn ảnh, Bae Yong Joon vẫn là sao nam nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc nhờ "bỏ túi" 250 triệu won (khoảng 5,2 tỷ VND)/tập phim với "Thái vương tứ thần ký" (2007) suốt 14 năm, trước khi "đàn em" Kim Soo Hyun tạo nên kỷ lục cát-xê mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn