MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim "Thế giới hôn nhân". Ảnh: Jtbc

Những bài học cuộc sống qua thực tế khắc nghiệt của "Thế giới hôn nhân"

Hải Ngọc LDO | 18/05/2020 11:28

Kết thúc phim "Thế giới hôn nhân", nhiều khán giả nhận ra rằng ly hôn không cứ phải là sai lầm hay trái đạo đức mà đơn giản là thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.

Cái kết bỏ ngỏ trong tập 16 của "Thế giới hôn nhân" với nhân vật Sun Woo khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Tập cuối của phim thể hiện rằng, Sun Woo vẫn còn lòng thương với người chồng bội bạc, chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm của người đàn ông khác.

Cô dồn nén mọi cảm xúc và sự quan tâm cho con trai, điều này cũng khá hợp lý với diễn biến tâm trạng của nhiều phụ nữ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và bị lừa dối.

Tae Oh (Park Hae Joon) đã trả giá đắt khi mất tất cả, khi bị gia đình vợ ép ly hôn, tước mất sự nghiệp, tiền bạc... Sau một thời gian mất tích, anh đến nhà vợ cũ Sun Woo (Kim Hee Ae), đưa con trai Joon Young (Jeon Jin Seo) đi và chỉ để lại một lời nhắn khiến Sun Woo hoảng loạn.

Ba nhân vật chính của phim “Thế giới hôn nhân“. Ảnh: Jtbc

Mất tất cả, Tae Oh nghĩ đến cái chết khi lao vào một chiếc ôtô trên đường với ý định tự tử ngay trước mặt vợ cũ và con trai. Tuy nhiên, anh may mắn thoát chết, quỳ gối ôm lấy Sun Woo và khóc nức nở tạ lỗi mọi thứ đã quá muộn. Chứng kiến cảnh bố muốn tự tử trước mắt, Joon Young đau lòng nên chạy bỏ đi để bố mẹ khóc lóc đuổi theo...

"Thế giới hôn nhân" với cái kết mở, và nhiều khán giả đã rút ra được những bài học đắt giá cho bản thân. Một số bình luận được để lại như:

"Khi vừa kết thúc một cuộc hôn nhân mà do tan vỡ từ việc chồng ngoại tình thì không dễ gì có thể bước vào cuộc tình tiếp theo. Bởi lẽ vẫn còn những ám ảnh, hoài nghi và bất an. Nếu bước ngay vào một mối tình mà lại dẫn đến hôn nhân luôn nguy cơ đổ vỡ sẽ rất cao, vì lúc đó người phụ nữ chưa thực sự tỉnh táo và vết thương lòng chưa đủ thời gian để khô lành lại được".

Sau khi kết thúc, đa số khán giả cho rằng đây là một cái kết thỏa đáng và rất "đời". Ảnh: Jtbc

"Phải nói là phim mô tả rất thực tế của hôn nhân. Ai cũng phải trả giá về lỗi lầm gây ra. Sau cùng, bỏ qua bi kịch của cuộc sống để tìm đến sự an yên mà ta hằng mong muốn".

Sau bộ phim, khán giả cho rằng tổn thương tâm lý ở đứa con cần được nhìn nhận nghiêm túc. Hậu quả của ngoại tình để lại vết thương vĩnh viễn trong tâm hồn con cái.

Làm cha mẹ là phải làm gương. Muốn con sống tốt, không có cách nào khác ngoài việc cha mẹ phải sống tốt. Một người cha như Tae Oh ngoại tình, đánh vợ, bỏ vợ, dựa dẫm gia đình vợ mới, ám hại vợ cũ... sẽ dạy đạo lý như thế nào cho con mình?

Bên cạnh đó, khán giả cũng cho rằng ly hôn không nhất thiết là sai lầm hay trái đạo đức mà là thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Khi rơi vào hoàn cảnh này, bố mẹ vẫn có thể giáo dục con bằng tình cảm và sự đồng hành để con trở nên vị tha, bao dung và biết cách cùng nhau chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn