MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những bài học thực tế đằng sau phim y khoa “Bác sĩ Cha” của Uhm Jung Hwa

An Nhiên LDO | 17/05/2023 06:00

“Bác sĩ Cha” - phim Hàn đạt rating top 4 JTBC (Uhm Jung Hwa, Kim Byung Chul đóng) truyền tải thông điệp xoay quanh câu chuyện của người phụ nữ U50 trở lại với đam mê y khoa. 

Phim truyền hình hài y khoa - “Bác sĩ Cha” (Doctor Cha) hiện đã đi được hơn nửa chặng đường với rating ấn tượng.

Theo Nielsen Korea, tập gần nhất của tác phẩm đạt tỉ suất người xem 18%, giữ vị trí đầu tiên trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh.

Thành tích này không chỉ là kỉ lục mới của “Bác sĩ Cha” mà còn vượt “Tầng lớp Itaewon” để đạt được xếp hạng cao thứ 4 so với các bộ phim trong lịch sử JTBC, sau “Thế giới hôn nhân”, “Cậu út nhà tài phiệt” và “Lâu đài tham vọng”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, phim được đánh giá cao bởi cách xây dựng nhân vật, kể chuyện cùng những câu thoại hài hước nhưng cũng rất đỗi đời thường. Thông qua đó, nhà sản xuất truyền tải nhiều bài học thực tế.

Phim y khoa “Bác sĩ Cha” của Uhm Jung Hwa có nhiều tình tiết hài hước cùng những thông điệp ý nghĩa. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC

Phụ nữ nên sống độc lập, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Nhân vật chính trong phim là Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa) - một người phụ nữ 46 tuổi và ở nhà làm nội trợ suốt 20 năm.

Cuộc sống của Jung Sook có lẽ sẽ tiếp tục trôi qua bình lặng, như cách cô hết lòng yêu thương gia đình, chăm sóc chồng con, sống vị tha và hi sinh nếu không có biến cố bệnh tật.

Trở lại sau ca phẫu thuật ghép gan, Jung Sook chọn cách yêu thương bản thân và thực hiện ước mơ y khoa mà cô đã bỏ quên 2 thập kỉ.

Tuy nhiên, việc trở lại làm bác sĩ nội trú năm nhất với Jung Sook không hề dễ dàng, khi cô đã lớn tuổi, không làm nghề trong suốt một thời gian dài, sức khỏe không tốt... nhưng cô vẫn nỗ lực theo đuổi ước mơ. 

Thông qua hành trình của bác sĩ U50, phim khiến người xem tin rằng, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu thực hiện ước mơ, dù hoàn cảnh có khó khăn ra sao, hay bạn có đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa.

Nữ chính của phim sống hi sinh, vị tha nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ảnh: Nhà sản xuất JTBC

Đừng yêu một người đàn ông đã có gia đình

Đây là lời khuyên không mới trên phim ảnh lẫn đời thực, song vẫn có không ít người phụ nữ mong đợi nhân tình bỏ vợ để đến sống với mình như Choi Seung Hee (Myung Se Bin) - trong phim.

Thời sinh viên, Seung Hee và được Seo In Ho (Kim Byung Chul) vốn là người yêu của nhau. Tuy nhiên, vì In Ho và Jung Sook bất ngờ nảy sinh quan hệ thân mật dẫn đến việc có con, phải tổ chức đám cưới.

Vì bị phản bội, Seung Hee ôm khư khư mối tình cũ, để rồi biến bản thân thành “tiểu tam” suốt 20 năm. Cô chấp nhận một mình nuôi con, bị bố mẹ từ mặt và còn tham lam muốn cướp đi hạnh phúc gia đình của Jung Sook.

May mắn, sau cuộc nói chuyện với con gái và nhân tình, Seung Hee đã tỉnh ngộ để dừng lại.

Bị phản bội không nhất thiết phải đánh ghen

Trong diễn biến gần nhất, Jung Sook đau đớn khi phát hiện ra chồng ngoại tình và đã có con riêng. Cô con gái này thậm chí còn bằng tuổi với Yi Rang - con gái mình. Tuy nhiên, thay vì làm ầm ĩ mọi chuyện, bác sĩ Cha chọn cách im lặng.

Cách cư xử của Jung Sook được nhận định phù hợp, phần vì nghĩ đến con cái, phần là do cô đang chuẩn bị cho thủ tục li hôn của mình và chồng.

Bác sĩ Cha không vạch mặt dù biết đồng nghiệp là tiểu tam. Nhà sản xuất JTBC

Đàn ông ngoại tình sẽ mất tiếng nói

Nam chính của phim - Seo In Ho vốn là giáo sư nổi tiếng - được mẹ hết mực cưng chiều, con cái kính trọng, nhưng sau khi bị lộ chuyện ngoại tình, anh mất đi tiếng nói - bị mẹ chỉ trích, con cái chê bai.

Với fan phim “Bác sĩ Cha”, đây là cái kết xứng đáng với những người đàn ông không biết trân trọng gia đình và luôn gia trưởng, ích kỉ như In Ho.

Dù ở hiện tại, bác sĩ Seo đã muốn tìm cách giữ vợ về lại bên mình, tuy nhiên, hầu hết đồng tình với quan điểm, anh nên giải thoát cho vợ - vì Jung Sook xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn và một người đàn ông trân trọng cô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn